'Buồn nào hơn hôm nay' khi ngày mai cả triệu người không có ngày sinh nhật!

Hôm nay có lẽ sẽ là ngày buồn nhất đối với những người sinh ngày 29/2 vì ngày này 4 năm mới có 1 lần.

Vì chu kỳ quay quanh Mặt trời của Trái đất, mỗi năm không chỉ tốn 365 ngày, mà là 365 ngày và 6 giờ chính xác hơn là 5 giờ 48 phút. Nếu không cộng thêm ngày thì sau 100 năm, lịch của chúng ta sẽ bị lệch so với thực tế tới 24 ngày.

Để "cân bằng", cứ 4 năm chúng ta sẽ cộng thêm 1 ngày vào tháng 2, và ngày được cộng thêm vào chính là ngày 29/2. Bởi vậy, có rất nhiều người cả đời cố gắng lắm cũng chỉ có 20 lần được sinh nhật đúng ngày.

Lại 1 năm không có ngày sinh nhật!

Lại 1 năm không có ngày sinh nhật!

Hôm nay, ngày 28/2 trước thềm ngày "sinh nhật quốc dân", hội những người sinh ngày đặc biệt nhất 4 năm bất ngờ "ngoi" lên than thở, tổ chức sinh nhật trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm sự an ủi.

Đại Huynh thật khổ quá mà!

Dù em sinh năm nào mà dính phải ngày 29/2 thì 4 năm em cũng mới sinh nhật 1 lần.

Như thế này thì bao giờ mới có sinh nhật?

Đừng buồn vì chỉ "mấy" năm nữa lại sinh nhật rồi!

Cười há mồm vì cách chúc mừng sinh nhật bá đạo của Đức Chinh và Tiến Dụng dành thủ môn Bùi Tiến Dũng

Lê Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/buon-nao-hon-hom-nay-khi-ngay-mai-ca-trieu-nguoi-khong-co-ngay-sinh-nhat-44826.html