Buôn lậu Móng Cái đang 'chờ thời'

Nạn buôn lậu dọc sông Ka Long, thuộc thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đang trong thời gian im ắng 'chờ thời'. Tuy nhiên, phóng viên vẫn ghi nhận được một số điểm tập kết, trung chuyển hàng lậu từ Trung Quốc sang Việt Nam đang diễn ra.

Cửu vạn bốc vác hàng qua Cửa khẩu Móng Cái.

Cửu vạn bốc vác hàng qua Cửa khẩu Móng Cái.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, ở địa bàn thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), tại khu vực dọc sông Ka Long, tình hình bớt nóng hơn huyện Bình Liêu, song thi thoảng vẫn có những chiếc xuồng máy chở hàng hóa lướt vèo qua biên giới Việt Nam.

Các địa điểm được đối tượng buôn lậu thường xuyên sử dụng để tập kết hàng hóa quen thuộc, gồm: Bến Z2, bến cây đa, bến ông Thuận, bến ông Nho, bến Cam, bến Chùa, bến Công binh, bến bụi tre tại 5 phường thuộc TP. Móng Cái. Lối vào các bến này thường chỉ có con đường độc đạo nên người lạ rất khó bước chân vào.

Sáng 7/1, sau khi bỏ ra số tiền 330.000đ kèm theo chứng minh thư và chụp ảnh thẻ, chưa đầy 2h đồng hồ, phóng viên đã có một sổ thông hành để sang Trung Quốc. Theo ghi nhận, 8h là thời điểm các cửu vạn đổ dồn về cửa khẩu để làm thủ tục nhiều nhất. Đa số họ là phụ nữ, độ tuổi 35-40, thậm chí một số người đã 50 tuổi vẫn phải đi bốc vác thuê để mưu sinh qua ngày.

Cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa đông đúc nên cửa khẩu Móng Cái luôn trong tình trạng ùn ứ. Chúng tôi phải xếp hàng hơn 1 giờ đồng hồ mới làm xong thủ tục để nhập cảnh sang Cửa khẩu Bắc Luân (thành phố Đông Hưng, Trung Quốc).

“Cư dân biên giới lúc nhập cảnh sang Trung Quốc thì họ cho đi nhanh, còn khi về bị kiểm tra chặt chẽ vì sợ mang vác hàng cấm. Bình thường một lần xuất nhập cảnh cũng mất gần 1 giờ đồng hồ vì phải xếp hàng dài mới tới lượt”, cửu vạn Trần Thị M. (50 tuổi, trú tại TP. Móng Cái) chia sẻ. Theo bà M., khoảng chục năm trước, có ngày đỉnh điểm bà có thể vác được cả chục chuyến hàng, thu nhập trung bình từ 500 - 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng khỏe mạnh để ngày nào cũng bốc được từng đấy hàng. Có đợt bà bị giãn dây chằng lưng, nghỉ gần 2 tháng mới hồi sức để tiếp tục mưu sinh. Hơn nữa, quy định của Hải quan cũng chặt chẽ, người nào vận chuyển hàng vượt quá quy định sẽ bị cho vào tầm ngắm để kiểm tra, xử lý.

Khoảng 15h ngày 7/1, tại cầu Bắc Luân, nối liền 2 cửa khẩu Móng Cái và Bắc Luân, la liệt người và hàng hóa được tập kết. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chủ yếu là các mặt hàng điện tử, quần áo, hàng gia dụng...Nhiều cửu vạn tranh thủ giải lao sau khi cõng hàng từ bên kia Trung Quốc về, lấy vội hộp cơm mang theo lót dạ.

Phóng viên nhanh chóng tìm lối đi ra khu vực đường biên thuộc thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Tại đây, theo ghi nhận, trong vòng 1 giờ đồng hồ có 3-4 chuyến xuồng máy chở hàng thẩm lậu từ Trung Quốc sang khu vực KM số 1-4 phường Ka Long, Hải Yên (TP. Móng Cái). Mỗi khi xuồng cập bờ, lập tức có 2-3 xe thồ phi xuống, nhanh chóng buộc các thùng hàng lên xe, vút ga vào thành phố.

Bên kia bờ Việt Nam, phóng viên Tiền Phong thuê một chiếc xe thồ chạy xuống tiếp cận. Lập tức, có 2 người mặc đồ dân sự ra kiểm tra và yêu cầu chúng tôi ra ngoài vì đây là khu vực quân sự. Phía bên trên, khoảng 30 chiếc xe máy thồ hàng đang tập kết ở quán nước vỉa hè. Hai ba chiếc xe khách 45 chỗ đang rửa dọn nội thất.

Đáng chú ý, một chiếc xe khách mang thương hiệu Ô Hô vẫn xuất hiện tại đây. Đầu năm 2017, cũng tại khu vực này, phóng viên Tiền Phong đã phát hiện một xe khách 45 chỗ của Ô Hô giấu hàng lậu trong gầm xe. Sau khi nhận được tin báo của Tiền Phong, sáng 8/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tỉnh Quảng Ninh đã dừng và kiểm tra xe khách Ô Hô mang BKS 15B-019.63, phát hiện trên xe chở 50 thùng bánh kẹo nhãn hiệu KINGEGG có xuất xứ Trung Quốc, không có giấy tờ, hóa đơn hợp pháp. Tang vật được giao cho Đội Quản lý thị trường thị xã Quảng Yên xử lý.

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/buon-lau-mong-cai-dang-cho-thoi-1365955.tpo