Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng: Bỏ chốt canh, 'thả' đường biên cho buôn lậu?

Mỗi khi dưới bến 'mổ hàng' thì toàn bộ chốt canh của Trạm kiểm soát biên phòng Km 1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) gần như bị bỏ trống.

Chốt canh của lực lượng biên phòng là điểm tập trung rất nhiều cửu vạn, đối tượng "chim lợn" chờ hàng lậu về VN - Ảnh: Nghĩa Hoàng

Đội quân chở hàng khi đó mặc sức tung hoành đưa hàng lậu qua chốt để vào nội địa.

Cửu vạn, “chim lợn” ngồi chung trong chốt biên phòng!

Chốt canh của lực lượng biên phòng tại khu vực Km 1 (mốc 1368, P.Ka Long, TP.Móng Cái) là một nhà tạm lợp tôn, có căng thêm tấm bạt màu xanh bên dưới kê bàn nhựa cùng vài ba chiếc ghế ngồi uống nước. Trong ca trực bình thường, chốt canh này chỉ có vài ba cán bộ chiến sĩ ngồi trực làm nhiệm vụ và vào những thời điểm chuẩn bị “mổ hàng” thì số người ngồi, tụ tập ở chốt sẽ đông lên bất thường.

Ghi nhận trong buổi trưa 11.9, từ nhiều hướng khác nhau, đội quân cửu vạn chở hàng, “chim lợn” từ từ di chuyển về phía chốt canh của lực lượng biên phòng. Qua ống nhòm, chúng tôi ghi nhận một số người đến khu vực chốt biên phòng hôm đó đi trên các xe máy mang biển kiểm soát: 89H9-314.16; 17B4-314.76; 17B4-314.16; 16F9-2260...

Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 2: "Thả" đường biên cho buôn lậu? - Ảnh:

Đến chốt, người thì vào bên trong uống nước, khi không còn chỗ thì những người đến sau dựng chân chống ngồi trên xe và tất cả cùng nói cười, trò chuyện rôm rả. Dấu hiệu để nhận biết một cuộc “mổ hàng” chuẩn bị diễn ra là đội quân cửu vạn, “chim lợn” đang ngồi uống nước trong chốt biên phòng bỗng dưng đứng dậy lên xe máy tỏa đi tứ phía cảnh giới phong tỏa bến sông đón hàng lậu.

Nhóm “canh biên” cảnh giới cho hàng lậu trang bị bộ đàm liên lạc

Khi chuyến đò sắt đầu tiên cập bến sông phía VN khoảng 12 giờ 40 ngày 11.9, từ chốt canh của lực lượng biên phòng, một nhóm đi trên xe máy mang BKS: 14H8-4470; 29S2- 4228; 14K8-5159 tỏa ra cảnh giới ở bán kính khoảng 300 - 400 m, nhóm còn lại đi bộ sát bến theo dõi vận chuyển hàng.

Trong suốt những ngày đeo bám địa bàn Km 1, chúng tôi ghi nhận hoạt động của chốt biên phòng này gần như đã thành một quy luật. Khi đội quân xe ôm, “chim lợn” di chuyển ra khỏi chốt thì chừng vài phút sau, một số người đội mũ cối gắn quốc huy, chân mang dép rọ, mặc quần rằn ri lên xe máy rời khỏi chốt. Một tay lái xe, một tay cầm theo bộ đàm liên lạc, mắt thì đảo trước nhìn sau quan sát. Trong suốt thời gian dưới bến “mổ hàng”, chốt kiểm soát biên phòng bị bỏ trống. Giữa ban ngày, đội quân cửu vạn mặc sức tung hoành đưa hàng lậu vào sâu trong nội địa.

Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 1: Vượt biên “mổ hàng” - Ảnh:

Để buôn lậu công khai thế là sai rồi!

Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 1: Vượt biên “mổ hàng” - Ảnh:

Không chỉ diễn ra ngay tại chốt Km 1, các hoạt động buôn lậu, “mổ hàng” còn được ghi nhận diễn ra dọc theo đoạn sông biên giới Ka Long kéo dài từ Km 1 - Km 3. Khu vực này cũng có đặt nhiều chốt của lực lượng biên phòng. Qua quan sát và ghi nhận trong những ngày ở đây, các chốt này gần như không có hoạt động tuần tra kiểm soát ngăn chặn hàng lậu Trung Quốc vượt biên vào VN.

Trong sáng 12.9, chúng tôi liên hệ làm việc với lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái để xác minh thông tin. Khi được phóng viên chia sẻ hình ảnh, video về buôn lậu công khai hoạt động ngay cạnh chốt biên phòng thì thượng tá Nguyễn Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, không khó để xác nhận hoạt động vận chuyển hàng lậu nằm trong khu vực quản lý của trạm kiểm soát biên phòng Km 1.

“Anh em để hoạt động buôn lậu công khai như thế là sai rồi. Quan điểm và chủ trương của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn là không bao giờ dung túng bao che cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cho buôn lậu, bảo kê, nếu có phát hiện đều xử lý nghiêm khắc”, thượng tá Hòa nói sau khi xem video. Ngay sau đó, thượng tá Hòa yêu cầu rà soát lại toàn bộ các kíp trực chốt ở những khu vực phóng viên phản ánh, có báo cáo gửi về ban chỉ huy đồn.

Thượng tá Nguyễn Quang Hòa thừa nhận, công tác quản lý biên giới còn những sơ hở, một số cán bộ, chiến sĩ nảy sinh “tư tưởng này kia” đã dẫn đến sai phạm phải kỷ luật và điều chuyển công tác. Từ đầu năm đến nay, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã có 3 cán bộ, chiến sĩ vi phạm trong khi làm nhiệm vụ quản lý biên giới phải nhắc nhở, giáo dục và chuyển vị trí công tác sang các bộ phận khác.

Phóng viên bị chụp lén ở đồn biên phòng

Xác minh, xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân liên quan

Xử lý hàng lậu của biên phòng Quảng Ninh là thấp nhất!

Hà My - Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/buon-lau-cong-khai-truoc-chot-bien-phong-bo-chot-canh-tha-duong-bien-cho-buon-lau-1128621.html