Buôn làng bình yên

Con đường bê-tông giờ này đã nối thẳng từ Quốc lộ 19 vào làng Kret Krot (xã Hra, H. Mang Yang, Gia Lai) đến tận các nhà, trường học, bệnh xá và cả đường lên rẫy. Cảnh nghèo đói đang dần lùi vào dĩ vãng theo tàn dư của cơn gió độc 'tà đạo' Hà Mòn.

Con đường bê-tông giờ này đã nối thẳng từ Quốc lộ 19 vào làng Kret Krot (xã Hra, H. Mang Yang, Gia Lai) đến tận các nhà, trường học, bệnh xá và cả đường lên rẫy. Cảnh nghèo đói đang dần lùi vào dĩ vãng theo tàn dư của cơn gió độc "tà đạo" Hà Mòn.

Sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi “tà đạo” Hà Mòn, giờ đây tiếng cồng, tiếng chiêng mừng Xuân mới lại vang lên nơi ngôi làng Kret Krot

Sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi “tà đạo” Hà Mòn, giờ đây tiếng cồng, tiếng chiêng mừng Xuân mới lại vang lên nơi ngôi làng Kret Krot

Về với buôn làng

Sau nhiều năm, tôi mới có dịp theo chân các cán bộ, chiến sĩ An ninh CA tỉnh Gia Lai trở lại làng Kret Krot, nơi từng là "điểm nóng" của "tà đạo" Hà Mòn. Những cái cảnh nghèo đói, con đường đầy bùn đất đã không còn. Thay vào đó là những căn nhà xây, vườn cây công nghiệp phủ xanh hai bên đường đang chứng minh cho ngôi làng của người dân Ba Na nơi đây khởi sắc lên từng ngày.

Thế nhưng, căn nhà của Hốp (1984, trú làng Kret Krot) vẫn còn nhiều khó khăn nhất trong làng, bởi Hốp vừa mới trở về sau 7 năm lẩn trốn trên rừng. Ốm yếu và mang bệnh trong người nhưng đôi mắt của Hốp ánh lên niềm vui khi thấy các cán bộ, chiến sĩ Công an đến thăm. Bắt tay Đại úy Phạm Mạnh Tuấn- tổ trưởng tổ công tác địa bàn Phòng An ninh đối nội CA tỉnh Gia Lai, Hốp cười khoe: "Mấy hôm nay, sức khỏe cũng đỡ rồi, nhờ uống cái thuốc được bác sĩ cấp. Mà mình không nghĩ mình được khoan hồng, được cấp cái thẻ Bảo hiểm Y tế đi khám chữa bệnh nữa. Còn ở trong rừng nữa, chắc mình chết thôi".

Rồi Hốp kể về những ngày tháng tăm tối trong quãng đời của mình kể từ khi bị lôi kéo đi theo "tà đạo" Hà Mòn. Chỉ vì nhẹ dạ, bị xúi giục, Hốp cùng nhiều người làng nghe theo thứ "tà đạo" rồi từ bỏ truyền thống vốn có, lười lao động, bỏ bê nương rẫy rồi trốn ra rừng tụ tập cầu nguyện với niềm tin hoang tưởng. "7 năm, trốn lên đó như con thú hoang thôi, đói thì ăn rau, tối thì ngủ trên đất, trong hốc đá. Không có chuyện cầu nguyện mà hết bệnh tật đâu, đừng tin lời tầm bậy đó! Bởi mình trốn trong rừng nhiều năm mà giờ bị bệnh gan, dạ dày rồi khớp nữa. Lúc đó, chỉ chờ chết thôi!", Hốp kể. Cái bụng Hốp cũng muốn về khi suy nghĩ đến cả quãng thời gian dài tin theo niềm tin mù quáng, không có thật, trong khi vợ, con Hốp ở nhà cực khổ. Thế nhưng, bị một số đối tượng cầm đầu đe dọa, Hốp cũng không dám về.

Sau thời gian suy nghĩ, Hốp quyết định tách nhóm rồi bỏ trốn ra riêng tìm cách liên lạc với người thân xin được trở về với gia đình, với buôn làng. Được sự vận động của các cán bộ, chiến sĩ An ninh CA tỉnh Gia Lai cùng các chính sách khoan hồng, giúp đỡ, khuya ngày 4-11, Hốp được gia đình đưa về với dân làng. Trước bệnh tình của Hốp, chính quyền địa phương đã đưa Hốp đến bệnh viện để chăm sóc và cấp cho Hốp cái thẻ Bảo hiểm Y tế. "Bệnh tình mình giờ cũng đỡ rồi, cảm ơn chính quyền, cán bộ Công an nhiều lắm! Khỏe lại, mình sẽ chăm lại cái rẫy, trồng lại cái cây cà-phê, bời lời để lo cho gia đình, có cái để cho lũ con nhà mình được đi học! Trước mắt là phải kiếm tiền lo cho cái Tết đầu tiên sau 7 năm ở rừng đã!", Hốp nói về dự định của mình trong ánh mắt hạnh phúc.

Tổ công tác địa bàn Phòng An ninh đối nội CA tỉnh Gia Lai đến động viên, thăm hỏi anh Hốp tại làng Kret Krot.

Đêm giao thừa kỷ niệm

Cùng với chính quyền, dân làng đã đấu tranh, vạch mặt, một số đối tượng cầm đầu "tà đạo" Hà Mòn bỏ trốn ra rừng, tiếp tục lén lút hoạt động, ép một số người dân nộp tiền, gạo, lương thực để tiếp tế cho các đối tượng đang lẩn trốn. Lực lượng An ninh Gia Lai có biện pháp đấu tranh với những kẻ cầm đầu "tà đạo" Hà Mòn kích động, lôi kéo bà con theo chúng. 0 giờ ngày 1 Tết Kỷ Hợi, vội bắt tay nhau chúc mừng năm mới, những cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh CAH Mang Yang được lệnh xuất phát. Âm thầm bám nhau vượt qua những triền núi đầy đá và gai nhọn, cứ thế mải miết hơn 3 giờ vượt rừng giữa đêm tối. Dù cái lạnh đêm giao thừa căm căm nhưng mồ hôi đã ướt đẫm cả những tấm áo các cán bộ, chiến sĩ khi đến dưới chân núi Ktiêng. Đây là khu vực mà 2 đối tượng "tà đạo" Hà Mòn tiếp cận để nhận tiếp tế, gặp gỡ người thân. Tờ mờ sáng, khi màn sương vẫn còn dày ở triền núi, lực lượng CAH Mang Yang đã phát hiện và bắt giữ được Khin (1960) và Juy (1986, cùng trú làng Kret Krot, xã Hra) khi cả hai vừa trên núi đi xuống.

Tại cơ quan Công an, khác với vẻ lo lắng, hoảng sợ, Juy mừng mừng, tủi tủi khi được "đưa" về. Bởi tháng ngày trốn chui, trốn nhủi, đối mặt với khổ cực của Juy đã chấm dứt. "Mình vì nhẹ dạ mà bị lôi kéo nghe theo kẻ xấu, rồi trốn ra rừng, bỏ vợ và 2 đứa con thơ ở nhà. Muốn về lắm nhưng sợ đủ thứ! Giờ được các cán bộ, chiến sĩ Công an "đưa" về, giải thích các chính sách của Đảng, Nhà nước mình mừng lắm!". Sau khi các cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hoàn tất thủ tục, hồ sơ thì ngày đầu xuân năm mới cũng đã trôi qua. Thế nhưng, ai cũng mừng vui vì đã đưa 2 con người lầm đường lạc lối trở về lại với gia đình, với buôn làng.

Cùng với các công tác nghiệp vụ, trong nhiều năm qua, lực lượng An ninh Gia Lai đã cùng ăn, cùng ở với bà con, vận động cho bà con hiểu rõ để trở về với buôn làng. Từ đó, nhiều người một thời lầm đường lạc lối đã xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần buôn làng ngày càng giàu đẹp. Với những cán bộ, chiến sĩ An ninh Gia Lai trước mắt dẫu còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng họ vẫn sẵn sàng lên đường... giữ trọn lời thề vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_219614_buon-lang-binh-yen.aspx