Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên 38 tuổi tự cắt 'của quý'

Chỉ trong một phút bồng bột, buồn chuyện gia đình, nam thanh niên 38 tuổi đã tự cắt dương vật. May mắn gia đình biết cách bảo quản 'của quý' đúng cách và đưa đi cấp cứu kịp thời nên sau đó dương vật đã được nối lại thành công.

Ngày 2/8, Bệnh Viện Đa khoa Cần Thơ cho biết, đã nối thành công “của quý” cho nam thanh niên 38 tuổi bị đứt lìa.

Được biết, nạn nhân kiêm “hung thủ” là anh L.P.H.,( 38 tuổi, ngụ tại Cần Thơ), vì buồn chuyện gia đình đã tự cắt lìa dương vật của mình, ngay lập tức anh H. được gia đình đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu, sau đó được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Sau khi tiếp nhận nạn nhân cùng với dương vật đứt lìa do bị cắt, bác sĩ khoa Ngoại Niệu kết hợp ê kíp vi phẫu khoa Ngoại Chấn thương – Chỉnh hình bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nhanh chóng tiến hành xử lý vết thương và phẫu thuật khâu nối dương vật vi phẫu thuật vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được nối lại dương vật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, vết mổ ở dương vật ít rỉ dịch, phần dương vật được nối hồng hào, đang được điều trị và theo dõi tại khoa Ngoại Niệu.

Minh Khang

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/buon-chuyen-gia-dinh-nam-thanh-nien-38-tuoi-tu-cat-cua-quy-c10a292448.html