Buổi thánh lễ trang nghiêm của người Công giáo

Hàng nghìn giáo dân có mặt tại Nhà thờ Lớn (Hà Nội) để tham dự Thánh lễ đại triều, một trong hai lễ quan trọng nhất của người theo đạo Thiên Chúa, sáng 25/12.

 9h30 sáng 25/12, khu vực sân Nhà thờ Lớn chật cứng người. Hầu hết họ là giáo dân tới tham dự đại lễ ngày Giáng sinh.

9h30 sáng 25/12, khu vực sân Nhà thờ Lớn chật cứng người. Hầu hết họ là giáo dân tới tham dự đại lễ ngày Giáng sinh.

Đúng 9h50, đoàn rước gồm ban kèn đồng, các hội đoàn xứ Chính tòa, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, các cha và quý đức cha tiến vào nhà thờ hiệp dâng thánh lễ.

Buổi đại lễ diễn ra trong khuôn viên của nhà thờ Chính tòa Hà Nội, bắt đầu bằng nghi lễ rước Kinh Thánh.

Các hàng ghế bên trong nhà thờ Chính tòa đều chật cứng bởi sự có mặt của hàng nghìn giáo dân đến từ nhiều nơi.

Trước khi bước vào cử hành thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên gửi tới toàn bộ giáo dân lời cầu chúc Giáng sinh an lành.

Mừng Thánh lễ có 3 ý nghĩa chính: thể hiện lòng thành kính vào việc thờ phụng Chúa, nhắc nhở cho con người nhớ "Nước Trời" mới là quê hương đích thực, trần thế chỉ là cuộc hành hương và cuối cùng là niềm tin màu nhiệm vào các thánh công, sự chở che của Chúa.

Phía trên, ca đoàn Gioan ngân vang bài thánh ca “Chính chúa chọn con” đầy trang nghiêm để thể hiện lòng thành kính.

Bánh và rượu sau khi được truyền phép sẽ trở thành “mình” và “máu” của Chúa Ki-tô. Trong thánh lễ, sau khi bánh được truyền phép, giáo dân lần lượt đi lên trước bàn thờ để rước lễ. Tất cả giáo dân đều tin rằng bánh thánh là phần thưởng để được sống thánh thiện hơn.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể - hiện tại hóa Hy Tế của Chúa Ki-tô, diễn tả cách sống động Chúa Ki-tô đã chết và đã sống lại, ban sự sống trường sinh cho những ai hiệp thông với Người.

Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục long trọng ban phép lành cho những người hiện diện.

Đoàn đồng tế lại rước trở về Nhà Chung trong tiếng kèn đồng ngân vang, khép lại thánh lễ đại triều mừng Chúa Giê-su phục sinh trong niềm hân hoan và tràn đầy hy vọng của cộng đoàn tham dự.

11h30, buổi đại lễ kết thúc. Phía bên trong nhà thờ, nhiều người ở lại tiếp tục xưng tội và cầu nguyện. 25/12 là ngày đại lễ Giáng sinh, tất cả nhà thờ cử hành thánh lễ. Giáo dân nếu chưa đi lễ vọng Giáng sinh vào đêm qua thì phải đi lễ trong hôm nay để không bị mắc tội trọng.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/buoi-thanh-le-trang-nghiem-cua-nguoi-cong-giao-post1166788.html