Buổi sáng yên bình trong mùa biển êm
Tôi cùng người bạn đến làng chài Long Thủy (xã An Phú), cách TP Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 7km để cảm nhận một buổi sáng biển êm thật bình yên nhưng cũng rộn rã niềm vui.
Phú Yên có 189km bờ biển và rất nhiều làng chài với những bãi biển thoai thoải cát vàng. Ngoại trừ những nơi có cảng cá, tập trung những tàu thuyền lớn đánh bắt khơi xa, còn lại những ghe thuyền đánh bắt gần bờ, đi tối về sớm mai thường cập bến ở bãi neo đậu. Một khoảng không gian bãi biển gần mép nước ngay trước làng trở thành chợ “đầu mối”. Cứ mỗi khi thuyền cập vào bờ, một nhóm người tụ lại, người hỏi mua, kẻ ngã giá. Những giỏ cá các loại, tươi roi rói được các chị, các mẹ phân loại bán sỉ cho những người mua bán nhỏ hoặc tự mình mang đi các chợ quanh vùng.
Việc mua - bán ở buổi chợ sớm diễn ra rất nhanh chóng để người mua còn kịp tới những chợ xa hơn. Người bán ở đây hầu như không nói thách, bởi “bán để người ta còn đi bán lại kiếm đồng lời, mình đâu cần thách giá”, một chị giãi bày. Hòa với các tiểu thương, chúng tôi cũng chọn mua lẻ một ít cá, mực tươi nháy, rồi ghé lại một chị hàng bánh xèo ở ngay trong xóm chài nhờ đúc bánh xèo với mớ mực tươi vừa mua được.
Du khách đến Phú Yên hoàn toàn có thể trải nghiệm những điều giản dị, bình yên mà không kém phần thú vị như vậy trong mùa biển êm.
www.baophuyen.com.vn