Buổi họp báo đầy xúc động của tuyển Morocco sau trận đấu

Cuộc họp báo hôm 6/12 sau khi Morocco đánh bại Tây Ban Nha để lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên khiến nhiều người xúc động.

 Cầu thủ Hakim Ziyech ăn mừng cùng huấn luyện viên Walid Regragui sau loạt sút luân lưu. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ Hakim Ziyech ăn mừng cùng huấn luyện viên Walid Regragui sau loạt sút luân lưu. Ảnh: Reuters.

Nếu đám đông người Morocco bùng nổ chưa thể truyền tải được hết cảm giác sung sướng mà một thủ môn có thể mang lại bằng cách cản phá 3 quả phạt đền, như Yassine Bounou đã làm trước Tây Ban Nha, thì cuộc họp báo hôm 6/12 đã cho thấy rõ điều đó, Washington Post đưa tin.

Tại căn phòng sang trọng với hàng loạt máy quay và các phóng viên có tai nghe kết nối với ứng dụng phiên dịch, cảm xúc đã lấn át quy ước.

3 phóng viên nhận được micrô vào thời điểm khác nhau nói rằng họ không có bất cứ câu hỏi nào. Thay vào đó, họ dành tặng những lời cảm ơn, khen ngợi và thể hiện sự phấn khích.

Một người vừa nói vừa khóc. Một người khác cho biết hôm đó là sinh nhật của anh và thay mặt gia đình cũng như toàn thể người dân Morocco cảm ơn huấn luyện viên. Một người khác chuyển lời tới thủ môn: “Bạn đã chứng minh bản thân là một con sư tử và gầm lên”.

Hakim Ziyech và Romain Saïss ăn mừng. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi huấn luyện viên người Tây Ban Nha Luis Enrique kết thúc buổi họp báo của mình, Walid Regragui, cựu hậu vệ 47 tuổi người Morocco và mới được chỉ định là huấn luyện viên đội tuyển từ ngày 31/8, bước vào.

Trước đó, một số người từng chỉ trích và cho rằng không hợp lý khi Regragui vẫn dẫn dắt Wydad AC ở Casablanca.

Nhưng giờ đây, sau những gì xảy ra ở đây tại Sân vận động Thành phố Giáo dục ở Al Rayyan, ông tiến vào giữa đám đông người chào đón.

Khi Regragui đang nói, thủ môn Bounou, được gọi là Bono, bước vào, dẫn đến làn sóng vỗ tay khác khi anh ngồi cạnh Regragui.

“Anh mang lại hạnh phúc rất lớn cho chúng tôi”, một nhân viên truyền thông hướng về Bono, nói.

“Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào”, một người khác cho biết khi phỏng vấn Bono. “Tôi muốn dành lời cảm ơn... Anh đã chiếm được niềm tin vào một thế hệ mới của Morocco... Tôi đang nói mà nước mắt lưng tròng”.

Phóng viên tờ Los Angeles Times sau đó đã nói với Regragui rằng: “Tôi có một tin nhắn cho ông. Gia đình tôi, tất cả người Morocco tối nay, chỉ muốn cảm ơn và chúc mừng ông vì những gì ông đã đạt được”.

Anh cũng cho biết thêm hôm nay là sinh nhật của mình và nói rằng: “Chúng ta hãy cứ mơ đi”.

Gần cuối, một phóng viên hỏi Regragui, người lớn lên ở Pháp với cha mẹ là người Morocco: "Ông nghĩ gì khi nhà vua gọi cho ông?".

Trước đó, quốc vương của Morocco Mohammed VI đã ca ngợi đội tuyển quốc gia và gửi lời chúc mừng chân thành tới các cầu thủ cùng ban huấn luyện.

“Đối với một người Morocco, việc nhận được cuộc gọi đó thật phi thường”, Regragui, huấn luyện viên mới, người đã tiến xa hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào, nói.

Đây là lần đầu tiên Morocco - một quốc gia Arab - lọt vào vòng 1/8 chung kết World Cup. Họ cũng là đội tuyển châu Phi thứ 4 trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một kỳ World Cup sau Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010). Trong lịch sử, chưa đội tuyển nào từ lục địa đen vào đến bán kết. Morocco sẽ một lần nữa tạo kỳ tích nếu vượt qua Bồ Đào Nha ở tứ kết, theo Guardian.

Đại sứ Hàn ăn mừng cùng cổ động viên Brazil dù đội nhà thua 1-4 Đại sứ Hàn Quốc tại Brazil Lim Ki Mo đã mời các cổ động viên đến nhà để theo dõi trận đấu giữa tuyển Brazil và tuyển Hàn Quốc thuộc vòng 16 đội World Cup 2022.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/buoi-hop-bao-day-xuc-dong-cua-tuyen-morocco-sau-tran-dau-post1382769.html