Buổi chợ nhớ đời

Sáng sớm, bà Nguyễn Thị Duyên (1975, trú 44B- Lê Thị Tính, TP Đà Nẵng) đến trước nhà số 151- Cù Chính Lan (Đà Nẵng) để dọn hàng rau chuẩn bị mua bán. Trong lúc dọn hàng, bà Duyên đặt túi xách có 28 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo trị giá 1,5 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm và một số giấy tờ tùy thân ngay trên sạp. Mải lo công việc đến 7 giờ 30 ngày 19-6, khi mọi việc xong xuôi, bà Duyên kiểm tra lại thì mới tá hỏa khi phát hiện túi xách đã bị kẻ gian lấy mất. Sự việc trên đã được khổ chủ báo cho CAP Hòa Khê, (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

X.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_226899_buoi-cho-nho-doi.aspx