Bước trong sợ hãi tại công trình khách sạn 'ma' bên biển Đại Lãnh

Công trình khách sạn 'ma' bên bờ biển Đại Lãnh (xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) bỏ hoang gần 30 năm. Người dân địa phương giờ cũng tránh xa nơi này...

Khách sạn xây dựng dở dang, hoang phế, kim tiêm vương vãi khắp nơi - Ảnh: Nguyễn Chung

Theo chính quyền địa phương, năm 1988, một doanh nghiệp TP.HCM liên kết với UBND H.Vạn Ninh xây dựng khách sạn trên diện tích khoảng 7.800 m2, quy mô 4 tầng.

Tuy nhiên, một năm sau, công trình mới xây xong phần khung thì thiếu vốn, không thể tiếp tục.

Năm 1994, một số doanh nghiệp tư nhân đã góp vốn mua lại dự án này nhưng cũng không đầu tư gì mà tiếp tục bỏ hoang cho đến nay.

Người dân địa phương cho biết khi khu nhà mới bỏ hoang, người dân vẫn hay ra ngồi hóng mát, trẻ con ra vui đùa. Nhưng từ khoảng chục năm trở lại đây, nhiều người nghiện tụ tập hút chích nên ít ai đến gần.

Về công trình khách sạn "ma" này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết do việc giao đất cho nhà đầu tư đã lâu, trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực nên khi xử lý có nhiều vấn đề phức tạp phát sinh.

Khách sạn "ma" bên bờ biển Đại Lãnh - Ảnh: Nguyễn Chung

Công trình nằm bên QL1, cách trụ sở UBND xã Đại Lãnh chỉ vài trăm mét. Phía sau là bãi biển Đại Lãnh - Ảnh: Nguyễn Chung

Theo chính quyền địa phương, năm 1988, một doanh nghiệp TP.HCM liên kết với UBND H.Vạn Ninh xây dựng khách sạn trên diện tích khoảng 7.800m2, quy mô 4 tầng - Ảnh: Nguyễn Chung

Tuy nhiên, một năm sau, công trình mới xây xong phần khung thì thiếu vốn, không thể tiếp tục. Năm 1994, một số doanh nghiệp tư nhân đã góp vốn mua lại dự án này, nhưng cũng không đầu tư gì mà tiếp tục bỏ hoang cho đến nay - Ảnh: Nguyễn Chung

Nền nhà bị bong tróc xi măng - Ảnh: Nguyễn Chung

Công trình xuống cấp, nền nhà và trần các tầng bong tróc xi măng, trơ ra những thanh thép gỉ sét - Ảnh: Nguyễn Chung

Cảnh nhếch nhác bên trong các phòng của khu nhà - Ảnh: Nguyễn Chung

Một hạng mục thiết kế hình tròn phía sau khách sạn phơi nắng mưa hàng chục năm qua - Ảnh: Nguyễn Chung

Kim tiêm vương vãi khắp nơi. Người dân cho biết khi khu nhà mới bỏ hoang, người dân vẫn hay ra ngồi hóng mát, trẻ con ra vui đùa. Nhưng từ khoảng chục năm trở lại đây, nhiều người nghiện tụ tập hút chích nên ít ai đến gần - Ảnh: Nguyễn Chung

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết do việc giao đất cho nhà đầu tư đã lâu, trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực nên khi xử lý có nhiều vấn đề phức tạp phát sinh. Tỉnh đã giao Sở TN-MT thanh tra về việc quản lý sử dụng đất tại dự án trên, báo cáo tỉnh để có hướng giải quyết dứt điểm - Ảnh: Nguyễn Chung

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chum-anh-buoc-trong-so-hai-tai-cong-trinh-khach-san-ma-ben-bien-dai-lanh-1011965.html