Bước sa ngã của đứa trẻ vị thành niên

Vừa qua, CATP Đông Hà (Quảng Trị) đã truy xét, làm rõ một loạt vụ án trộm cắp trên địa bàn, điều đáng nói thủ phạm vụ án là một thiếu niên mới 16 tuổi, trộm cắp toàn tài sản trị giá lớn với thủ đoạn chuyên nghiệp, lại sử dụng ma túy. Thực tế đó đã đặt ra những câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên của gia đình và xã hội.

Vừa qua, CATP Đông Hà (Quảng Trị) đã truy xét, làm rõ một loạt vụ án trộm cắp trên địa bàn, điều đáng nói thủ phạm vụ án là một thiếu niên mới 16 tuổi, trộm cắp toàn tài sản trị giá lớn với thủ đoạn chuyên nghiệp, lại sử dụng ma túy. Thực tế đó đã đặt ra những câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên của gia đình và xã hội.

Cơ quan CA thu hồi được 1 xe máy do H. trộm cắp trong tháng 3-2019 và chiếc vam phá khóa xe máy.

Cơ quan CA thu hồi được 1 xe máy do H. trộm cắp trong tháng 3-2019 và chiếc vam phá khóa xe máy.

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam- Phó trưởng CATP Đông Hà cho hay, sáng 4-4, CQĐT CATP đã triệu tập Nguyễn B.H (sinh tháng 3-2003, trú P.1, TP Đông Hà) đến để làm rõ hàng loạt vụ trộm do H. thực hiện. Theo chân mẹ bước vào cơ quan CA, không ai nghĩ cậu bé 16 tuổi trong bộ đồ như đồng phục học sinh lại là nghi phạm trộm cắp chuyên nghiệp. Về hoàn cảnh gia đình H., cơ quan CA cho hay bố mẹ H. đã ly hôn, họ thống nhất để H. ở với mẹ. Nhưng mẹ làm ăn xa, tận Lào nên H. về sống cùng bà ngoại đã già. Bố H. hàng tháng chu cấp tiền nuôi dưỡng H. nhưng cũng ít điều kiện gần gũi để chăm sóc, quản lý con. Khi mới vào cấp 2, H. bỏ học, từ đó bám quán game để chơi. Vì nghiện game và cần tiền tiêu xài, H. nảy sinh trộm cắp tài sản. Không như một số đối tượng vị thành niên trộm cắp vặt, H. liều lĩnh, táo tợn hơn khi sử dụng thành thạo vam phá khóa để trộm xe máy.

Theo hồ sơ CA, trong tháng 7 và 8-2018, H. tham gia, gây ra 5 vụ trộm xe máy cũ tại địa bàn TP Đông Hà và H. Triệu Phong (Quảng Trị). Mỗi tài sản chiếm đoạt được bán rẻ 1- 1,5 triệu đồng rồi lấy tiền đó nướng vào chơi game. Do thời điểm gây án H. chưa đủ 16 tuổi nên CATP Đông Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Những tưởng sau đó việc giáo dục, quản lý H. chặt chẽ hơn. Nhưng cảnh “tự do vô lối” của H. tiếp tục diễn ra, trong ngày tháng lêu lổng, H. đã bắt đầu sử dụng ma túy. 16 tuổi, đã bỏ học, nghiện game, nghiện ma túy, thiếu quản lý, giáo dục, H. khó lòng giữ bản thân trước những sa ngã, tiếp tục tái phạm.

Trung tá Đoàn Trọng Quỳnh- Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, CATP Đông Hà, cho biết: Ngày 24-3-2019, CA tiếp nhận tin báo xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà chị Lê Thị T. (P.2, TP Đông Hà). Lúc đó, con trai chị dắt xe máy Sirius BKS 74C1-397.50 đi có việc, vì quên mũ bảo hiểm nên dựng xe trước cổng nhà, chìa khóa được để sẵn trên xe rồi chạy vội vào nhà lấy mũ. Nhưng khi quay ra thì phát hiện 1 đối tượng nam đã nhảy lên xe điều khiển chạy thẳng về hướng Cảng Đông Hà. Tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét, Đội CSHS xác định nghi phạm là H. Tuy nhiên, H. bỏ trốn nhiều ngày, đến ngày 30-3-2019, đối tượng mới xuất hiện nên CAP 1 và Đội CSHS mời đến làm việc. Đấu tranh khai thác, H. thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm ở nhà chị Lê Thị T. vào trưa 23-4. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Đội CSHS đã làm rõ H. thực hiện 3 vụ trộm cắp khác.

Cụ thể, vào tối 8-3-2019, tại đường Ngô Sỹ Liên (P.2, TP Đông Hà), H. trộm cắp 1 xe máy Sirius màu xám, BKS 74F9 – 9372 của anh Phan Quang Nh. (trú P.2, TP Đông Hà) rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Đến tối 10-3-2019, tại khu vực đường Phan Huy Chú (P.2, TP Đông Hà), H. dùng vam phá khóa, trộm xe máy Sirius BKS 74B-069.40 của anh Nguyễn Công C. (trú xã Gio Việt, H.Gio Linh). Chiều 30-3-2019, sau nhiều ngày “vắng nhà”, H. đến quán Internet tại đường Hải Triều (P.1, TP Đông Hà), lợi dụng sơ hở tháo trộm bình điện xe đạp điện, mang đi tiêu thụ được 300 ngàn đồng.

Quá trình truy tìm tài sản, tang vật, CA kịp thời thu hồi được 1 xe máy là tài sản bị đánh cắp. Hiện CA vẫn tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý H. theo quy định pháp luật.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_204437_buoc-sa-nga-cua-dua-tre-vi-thanh-nien.aspx