Bừng sáng Nghĩa trang Mai Dịch - đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ

Gần 2.000 phần mộ người có công, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch đã bừng sáng trong đêm 26/7 bằng những nén nhang, ngọn nến tri ân của các bạn trẻ Hà Nội.

Tối 26/7, hơn 1.500 các bạn trẻ thủ đô có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nôi) tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Sau chương trình dâng hương, hoa tưởng niệm tại lễ đài, giao lưu với các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã thắp nến tri ân, dâng hương hoa tại gần 2.000 phần mộ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Các bạn trẻ là thanh niên từ các trường đại học, các đơn vị công tác tại Hà Nội.

Các bạn trẻ tham dự lễ thắp nến tri ân dành 1 phút tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Đây không phải lần đầu tiên anh Nguyễn Quý Hợi tham gia thắp nhang, thắp nến tri ân các anh hùng dân tộc. Hàng năm, anh đều tham gia chương trình ý nghĩa này cùng đoàn thanh niên ngành điện lực, nơi anh đang công tác. Hôm nay, ngay sau khi đã tham gia thắp nến tri ân cùng với các đồng nghiệp, anh đã đến phần mộ của ông của mình, để thắp những nén nhang tri ân và tưởng nhớ đến người ông đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tham dự lễ tri ân, nhiều chiến sĩ lão thành cách mạng không khỏi xúc động khi thắp cho những người đồng đội đã hi sinh những nén hương thơm, tưởng nhớ về một thời chiến đấu gian khổ.

Nhiều gia đình cũng đến nghĩa trang Mai Dịch để chăm sóc, thắp sáng, tri ân và tưởng nhớ về những thành viên trong gia đình đã hi sinh.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC mặc trên mình bộ quân phục, thắp những nén hương thơm tri ân những anh hùng dân tộc của đất nước.

Không chỉ thắp nến tri ân, tưởng nhớ nhân dịp 27/7, Đoàn thanh niên các quận, huyện, thị còn tổ chức nhiều hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng; thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ xây, sửa chữa nhà, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, người có công; vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang, làm sạch, đẹp các công trình tưởng niệm, ghi công Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.

Thanh niên thủ đô đã có rất nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tích cực trong nhiều năm qua và luôn thể hiện là những người trẻ đi đầu, không ngại khổ, ngại khó như Bí thư thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đã phát biểu trong đêm tri ân. "Tuổi trẻ Thủ đô và các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng; nguyện không ngừng lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp dân giau, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như ước nguyện của các anh, các chị một thời cầm súng chiến đấu hy sinh vì Tố quốc”

Đây không chỉ là hoạt động thể hiện truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Thủ đô nói riêng đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy truyền thống bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Những nhành hoa cúc trắng được các bạn trẻ nhẹ nhàng và trân trọng đặt lên những phần mộ của các liệt sĩ, nhiều người đã hi sinh khi tuổi đời chỉ mới đôi mươi.

Hàng nghìn ngọn nến thắp sáng trong màn đêm thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ với những anh hùng đã ngã xuống vì dân tộc, vì đất nước.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bung-sang-nghia-trang-mai-dich-dem-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-75010.html