Bundesliga: Trận thua xui xẻo đẩy Bayern xa chức vô địch Mùa Thu

Thử thách ở vòng đấu 14 của Bayern là chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Mönchengladbach. Sau vòng đấu 13, Bayern đứng thứ 4 - vị trí khó cải thiện dẫu họ có thể đem về 3 điểm từ Borussia-Park

Các cầu thủ Bayern rầu rĩ sau trận thua đầy xui xẻo ngay tại sân nhà ở vòng đấu thứ 13 Bundesliga (Nguồn: Fcb.de)

Các cầu thủ Bayern rầu rĩ sau trận thua đầy xui xẻo ngay tại sân nhà ở vòng đấu thứ 13 Bundesliga (Nguồn: Fcb.de)

Thomas Müller thường có câu trả lời nhanh nhạy cho mọi tình huống trong cuộc sống, nhưng ngay cả cầu thủ có thâm niên lâu nhất của FC Bayern cũng không biết nói gì sau trận thua 2-1 trước Bayer 04 Leverkusen hôm thứ Bảy vừa rồi.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, cầu thủ vốn rất lạc quan trong mọi tình thế chia sẻ rằng anh chưa từng trải nghiệm trò chơi như thế này bao giờ. "Điều này chưa từng có trong tiền lệ, khi trận đấu kết thúc tôi như bị tê liệt và không thể nói nên lời,” tiền đạo 30 tuổi mô tả cảm xúc của mình.

(Nguồn: Fcb.de)

Theo số liệu thống kê, Bayern đã sút 24 lần về khung thành của Bayer, hơn gấp đôi con số này của đội khách (11 lần). Trong số này có 3 lần khung gỗ đã từ chối các bàn thắng của Serge Gnabry (phút thứ 9), Leon Goretzka (77) và Robert Lewandowski (90 + 1).

Tỷ lệ sở hữu bóng của Bayern là gần 75%.

Chỉ duy nhất kết quả cuối cùng của trận đấu là không phản ánh sự thống trị của Bayern trong vòng đấu thứ 13 giải vô địch Đức. Họ đã thua ngay tại sân nhà Allianz Arena với tỷ số 1-2.

(Nguồn: Fcb.de)

là người duy nhất thành công trước khung thành của Leverkusen với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 34 cho dù là điều đó đã trở nên vô nghĩa khi mà Leon Bailey chỉ sau đó 1 phút đã nâng tỷ số lên 1-2 cho đội khách.

Với trận thua này, Bayern không chỉ mất điểm lần đầu tiên dưới Flick sau bốn chiến thắng, 2 tại Bundesliga, 2 tại Champions League với 16 bàn thắng và sạch lưới. Trận thua còn kết thúc một ‘kỳ tích’ vô cùng ấn tượng tại Bundesliga trong 87 trận đấu trước đó mà Müller ghi bàn, lần đầu tiên, tại trận đấu Bundesliga thứ 88, Müller ghi bàn, nhưng Bayern đã thua.

Thủ môn Bayer đã có một ngày thi đấu xuất thần. (Nguồn: Fcb.de)

Tiền đạo có bàn thắng thứ 111 cho Bayern cay đắng thừa nhận: "Chúng tôi đã có đủ cơ hội. Không ai có thể phàn nàn nếu chúng tôi thắng 4-2 hoặc 5-2. Chúng tôi đã chống lại những đối thủ rất nhanh và rất hiệu quả trong hiệp một, trong khi chúng tôi thể hiện sự kém hiệu quả đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đã quá lãng phí các cơ hội của mình."

Về phía đội khách, Peter Bosz, huấn luyện viên của Lever Leverususen nhận định: "Chúng tôi đã thể hiện tốt trong 30 phút đầu tiên với lối chơi táo bạo, tạo áp lực và ghi bàn nhưng sau đó chúng tôi đã nới lỏng và mở ra quá nhiều không gian. Hôm nay chúng tôi đã gặp may mắn.”

Thủ môn Bayer đã có một ngày thi đấu xuất thần (Nguồn: Fcb.de)

Tương tự, Kevin Volland (Bayer Leverkusen) "Chúng tôi đã làm tất cả và rất vui vì đã ghi điểm. Chúng tôi đã làm phiền họ trong nửa đầu và thậm chí có được bàn thắng thứ 3. Nhưng sau đó, Bayern đã tăng áp lực, chúng tôi đã kiên cường và…có một chút may mắn. Bạn cần một chút may mắn để giành chiến thắng ở đây (Allianz Arena), điều đó là rõ ràng.”

Thử thách ở vòng đấu 14 của Bayern sẽ là chuyến làm khách trên sân của đội bóng đang đứng đầu bảng Borussia Mönchengladbach.

Nguồn Fcb.de

Sau vòng đấu thứ 13, Bayern đứng thứ 4 với 24 điểm, sau Borussia Mönchengladbach 4 điểm. Đội đứng thứ 2 và 3 là RB Lepzic (27 điểm) và Schalke 04 (25 điểm).

Vị trí này khó có thể được cải thiện, cho dù Bayern có thể mang về từ Borussia-Park 3 điểm.

Một giai đoạn khó khăn đang chờ đợi các cầu thủ xứ Bavaria khi kỳ nghỉ Đông đang tới gần. Lượt đi Bundesliga đang sẽ khép lại sau vòng đấu thứ 17 (21,22/12), lượt về tiếp tục sau đó 4 tuần (18,19/1/2020)./.

HG (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bundesliga-tran-thua-xui-xeo-day-bayern-xa-chuc-vo-dich-mua-thu/610734.vnp