Bùi Duy Kiệm- Theo Cha tiếp bước nghề xây gạch, Huy chương Vàng tỏa sáng ASEAN

Sinh ra và lớn lên ở miền quê Yên Thành ( Yên Mô- Ninh Bình), tuổi thơ Bùi Duy Kiệm gắn với hình ảnh thân thương rất đỗi bình dị của người cha làm nghề xây gạch. Những giọt mồ hôi thánh thót, mặn mòi và hơi thở cuộc sống từ nghề xây gạch suốt bao năm ấy nuôi dưỡng niềm đam mê của Kiệm lúc nào không biết… Ngọn lửa tình yêu với nghề xây gạch lớn dần và in dấu trên con đường định hướng nghề nghiệp của em.

Bùi Duy Kiệm đã đem về tấm HCV nghề Xây gạch cho đoàn Việt Nam

Kỹ thuật khéo léo, gọn gàng đến từng đường xây

Ngày em đăng ký chọn vào nghề xây gạch, Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị Hà Nội, quyết định đó chưa thực sự mang lại sự hài lòng cho cha mẹ. Bởi hơn ai hết, cha Kiệm là người hiểu và thấm thía với công việc này, ông muốn con trai mình chọn những ngành nghề đỡ vất vả hơn. Nhưng với Kiệm, niềm đam mê duy nhất và hạnh phúc nhất là nghề xây gạch, với mong muốn sau này góp một phần nhỏ bé chuyên môn của mình tiếp nối gót chân cha.

Tính đến nay, Kiệm đã là sinh viên năm thứ 2. Trải nghiệm với nghề này, Kiệm thấy mình may mắn vì đã chọn đúng hướng, dù hơi vất vả so với thể lực của bản thân, nhưng Kiệm đã luôn ý thức được rằng: Dù làm công việc gì cũng cần phải có sức khỏe bền bỉ và thể lực tốt. Chỉ với 30- 45 phút luyện tập TDTT đều đặn hàng ngày đã giúp em tự tin, bền bỉ hơn trong học tập và rèn luyện kỹ năng chuyên môn của mình.

Đến với Hội thi kỹ năng nghề toàn quốc, Kiệm có một tháng để ôn luyện dưới sự hướng dẫn của thầy Bùi Ngọc Thụy. Trong quá trình được huấn luyện, những kỹ năng dần được nâng lên và tiến bộ nhanh chóng.

Ngọn lửa tình yêu với nghề xây gạch lớn dần và in dấu trên con đường định hướng nghề nghiệp của Bùi Duy Kiệm

Trải nghiệm với nghề xây gạch, không chỉ đơn thuần là sức khỏe, đặc thù nghề cũng đòi hỏi ở người thợ khối óc tư duy sáng tạo, kỹ thuật khéo léo, gọn gàng đến từng đường xây. Sự tận tâm của người Thầy, cùng những nỗ lực của bản thân, Kiệm luôn có động lực để vượt qua những khó khăn, những thử thách trong cách tiếp cận các nội dung đề thi trong quá trình ôn luyện.

Những “nấc thang” chinh phục đỉnh cao

Bước vào kỳ thi thực sự, Kiệm đã khẳng định được năng lực của bản thân, giành thành tích cao nhất với tấm Huy chương Vàng toàn quốc. Thành tích này là “tấm vé” đầu tiên đưa “bàn tay vàng” chinh phục cuộc thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 vào tháng 9 tới, tại Băng Cốc- Thái Lan. Những “nấc thang” chinh phục đỉnh cao luôn là ước mơ của người thợ trẻ Bùi Duy Kiệm.

Trải qua thời gian kiên trì luyện tập thật tốt cả về kỹ năng nghề, cùng với trau dồi nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, Bùi Duy Kiệm đã thi đấu xuất sắc và giành tấm HCV nghề Xây gạch cho đoàn Việt Nam và tiếp tục chuẩn bị hành trình thi đấu tại kỳ thi tay nghề Thế giới vào năm 2019, tại Nga.

Hạnh phúc trong sự chào đón khi đáp xuống sân bay quê nhà

Chia sẻ cảm xúc của mình tại cuộc thi này, Kiệm cho biết: “ Em vô cùng biết ơn các Thầy cô, cha mẹ và sự quan tâm của các bác lãnh đạo đoàn đã giúp em có động lực, thi đấu tốt, niềm vinh dự khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam và em rất tự hào khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay giữa đấu trường quốc tế. Đặc biệt, nghề xây gạch trong sự phát triển của xã hội hiện nay ngày càng được tôn vinh và được xã hội trân quý những người thợ nói chung và nghề xây gạch nói riêng”.

Chia sẻ về cơ hội việc làm và mong muốn thu nhập, Kiệm cho biết: “ Nhiệm vụ của em bây giờ là phấn đấu kỹ năng nghề trong các cuộc thi sắp tới, nếu có kỹ năng chuẩn, em không sợ bị thất nghiệp và rất an tâm với sự cam kết đầu ra của nhà trường. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với mức lương thỏa đáng đúng với năng lực là điều người thợ mong muốn”.

Minh Minh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bui-duy-kiem--theo-cha-tiep-buoc-nghe-xay-gach-huy-chuong-vang-toa-sang-asean-d83876.html