Bức xúc với loa kẹo kéo, nhiều người trang bị hung khí 'tuyên chiến'

Chưa bao giờ hát karaoke bằng loa kẹo kéo phổ biến như hiện nay. Từ quán nhậu lề đường đến ngoài ngõ, trong nhà… đâu đâu cũng vang lên tiếng loa kẹo kéo. Từ 9 giờ đến 22 giờ, nhiều khổ chủ bực mình vì phải hứng chịu âm thanh đinh tai nhức óc. Góp ý với hàng xóm không được, có người còn trang bị cả súng, ná thun Trung Quốc để... 'tuyên chiến'.

TỰ MUA "HÀNG NÓNG" ĐỂ XỬ LÝ

Ngày 19-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Vị Thủy (Hậu Giang) tiếp tục tạm giữ Nguyễn Khánh Ly (33 tuổi) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó khoảng 18 giờ 30 ngày 11-8, anh N.T.G. (29 tuổi, ngụ xã Vị Thanh, H.Vị Thủy) tổ chức nhậu tại nhà cùng em rể tên T., anh S. (bạn của G.), T.D (em gái G.), H. (vợ S.) và A.Đ (vợ G.), đối diện với nhà Ly. Đến 20 giờ 30, G. mang loa kẹo kéo ra hát. Nghe phía nhà đối diện say sưa hát kèm theo âm thanh "khủng", Ly qua nói với G.: "Mày biết giờ này mấy giờ không?". Có men rượu trong người, G. thản nhiên: "20 giờ 39 phút, chưa tới giờ giới nghiêm mà anh Ly".

Sau đó giữa G. và Ly xảy ra cự cãi. Vợ của Ly qua kêu chồng về nhà. G. vào nhà hát tiếp được khoảng 5 phút thì Ly lại qua. Lúc đó, chị T.D (em gái G.) đứng cách cổng rào nhà G. khoảng 1m. G. thấy Ly giơ tay lên đánh T.D té xuống đất, rồi nghe tiếng nổ và cảm thấy đau rát trên đầu. Lúc này, G. cầm micro đánh vào mặt Ly thì bị đối tượng bắn thêm một phát vào bụng. Buổi tiệc tàn, mọi người đưa G. đến bệnh viện cấp cứu.

Phạm Văn Quốc (trái) tại cơ quan CSĐT

Phạm Văn Quốc (trái) tại cơ quan CSĐT

Do vết thương không nghiêm trọng nên G. được xuất viện. Ngay trong đêm, Ly cùng vợ con bỏ trốn. Đến trưa hôm sau, Công an H.Vị Thủy phối hợp với Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) và Trạm CSGT Ba Láng, Công an TP.Cần Thơ dừng phương tiện kiểm tra và bắt giữ Ly đưa về trụ sở. Tại đây, Nguyễn Khánh Ly khai dùng súng bắn đạn nhựa bắn vào G. do hát karaoke quá lớn làm con mình không ngủ được. Riêng khẩu súng Ly khai mua ở Campuchia với giá 38 triệu đồng.

Công an Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đang tìm nhóm thanh, thiếu niên dùng ná trun bắn gây thương tích cho ông Ngô Văn Biểu (59 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ).

Lúc 22 giờ 30 ngày 25-7, ông Biểu nằm võng trước nhà thì nghe nhiều người lớn tiếng cãi nhau nên ra xem thì bất ngờ cảm thấy đau nhói vùng cổ bên trái kèm theo chảy máu. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ xác định ông Biểu có ngoại vật bằng kim loại nằm mặt trước bên trái khoảng gian đốt sống C4-5, chèn vào lỗ liên hợp C4-5 bên trái gây tổn thương động mạch đốt sống và rễ thần kinh C5 bên trái. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật và xử trí tổn thương.

Sau gần một giờ phẫu thuật đã lấy ra được ngoại vật hình tròn bằng kim loại, có đường kính khoảng 8mm. Theo cơ quan công an, do tức giận vì hàng xóm thường xuyên dùng loa kẹo kéo hát gây mất an ninh trật tự, một nhóm thanh, thiếu niên mua ná thun do Trung Quốc sản xuất bắn các "ca sĩ kẹo kéo" nhưng trúng nhầm ông Biểu.

Khẩu súng bị thu giữ

NHỮNG VỤ ÁN MẠNG ĐAU LÒNG

Trường hợp của G., ông Biểu xem ra khá may mắn bởi thoát chết vì loa kẹo kéo. Thực tế, thời gian qua xảy ra nhiều vụ án bắt đầu từ chiếc loa kẹo kéo.

Phạm Văn Quốc (25 tuổi, quê Cần Thơ) bị Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ để điều tra về hành vi "giết người". Tối 15-7, Quốc cùng một số người bạn đến quán Siku (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) để nhậu. Khi đang lai rai, một thanh niên bán hàng rong kéo theo loa kẹo kéo đến hát. Lúc này, Quốc xin hát một bài để giải trí. Hai anh em Mai Chí Phương và Mai Chí Nghiệp ngồi bàn kế bên thấy Quốc hát gây ồn ào nên qua nhắc nhở. Đồng thời, anh Phương xoay loa kẹo kéo sang hướng khác.

Cho rằng anh Phương xúc phạm và chê mình hát dở, Quốc lớn tiếng chửi bới rồi cùng hai người bạn lao sang đánh Phương - Nghiệp. Trong lúc hỗn chiến, Quốc dùng dao đâm khiến cả hai bị thương nặng. Gây án xong, nhóm của Quốc tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra Phan Văn Chiến (25 tuổi) và Lê Thị Hồng Loan (31 tuổi) về hành vi giết người. Khoảng 22 giờ ngày 28-12-2019, tại nhà trọ ở đường Võ Văn Kiệt (P7, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu), 2 nhóm thanh niên đang nhậu trong 2 phòng liền kề. Trong đó, nhóm của anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi) có mở thùng loa kẹo kéo để hát karaoke.

Nguyễn Khánh Ly

Nhóm thanh niên nhậu phòng kế bên qua cự cãi vì hát lớn tiếng gây ồn ào. Bất ngờ một thanh niên dùng dao đâm Duy. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Được sự động viên của gia đình, Chiến đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan chức năng cho rằng việc xử lý tiếng ồn còn quá thấp, không đủ sức răn đe. Theo khoản 8 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường 2014, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là 70 dBA (từ 6-21h) và 55 dBA (21h-6h sáng hôm sau).

Tại điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền 100.000 - 300.000 đồng.

Ông Biểu thoát nạn hy hữu

Đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phải chịu xử phạt hành chính. Theo Điều 17, Nghị định 179/2013/NĐ-CP, tùy trường hợp, người vi phạm các quy định về tiếng ồn có thể bị phạt 1 - 160 triệu đồng. Song, để xử lý các trường hợp vi phạm về tiếng ồn phải đo tiếng ồn, xác định vượt quá quy chuẩn cho phép mới xử phạt được.

Trong khi các phường xã không có thiết bị đo tiếng ồn, phải gọi đơn vị có chức năng. Loa kẹo kéo tràn lan như hiện nay làm sao đủ phương tiện để đo và xử lý.

Dư luận đề nghị hành vi sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke vượt mức cho phép, gây ảnh hưởng đến cộng đồng cần tăng cao mức phạt mới đủ sức răn đe.

Đăng Khoa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/trang-bi-hung-khi-de-xu-ly-loa-keo-keo_98154.html