Bức xúc việc Eximbank kháng cáo, bà Chu Thị Bình rút khỏi ngân hàng 245 tỉ đồng

Chiều 13/12, trao đổi với báo Bảo vệ pháp luật, bà Chu Thị Bình cho biết bà hết sức bất ngờ khi nhận được thông tin phía Eximbank đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm tại TAND TP.HCM vào ngày 10/12 vừa qua.

Như báo BVPL đã đưa tin, đây là vụ án xảy ra tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM, do Lê Nguyên Hùng, Phó giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM, lợi dụng chức vụ của mình, dùng nhiều thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM số tiền hơn 264 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Lê Nguyễn Hưng hiện đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã, ra Quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Chu Thị Bình trình bày vụ việc

Theo bà Chu Thị Bình, tại Cáo trạng số 107/VKSTC-V2 ngày 11/8/2018, Viện KSND tối cao đã truy tố các bị cáo Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyên Xuân Lan, Cao Lan Phương và Vương Quốc Anh về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” quy định tại Khoản 3 Điều 179, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 23/11/2108, các bị cáo này đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái do các bị cáo gây ra. Hội đồng xét xử Quyết định, về trách nhiệm dân sự, số tiền hơn 264 tỉ đồng do Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank, hiện nay Hưng đang bỏ trốn, nghĩa vụ bồi thường cho Ngân hàng Eximbank sẽ được xem xét khi bắt được Hưng. Theo đó, Ngân hàng Eximbank có trách nhiệm thanh toán cho bà Chu Thị Bình theo bảng chiết tính gốc và lãi trên 3 sổ tiết kiệm của bà Bình, do Ngân hàng Eximbank và bà Bình lập ngày 23/11/2018…

Điều bà Bình lo lắng hiện nay, đó là sau mỗi lần bà nhận tạm ứng tiền từ Eximbank, thì ngay sau đó nhận rất nhiều tin nhắn từ số lạ khủng bố tinh thần đòi giết, tạt axit, chửi bới, bôi nhọ và vu khống đủ điều. Thậm chí có hôm gần 12 giờ đêm, bà lại nhận được điện thoại từ số lạ chửi bới, đe dọa làm tinh thần hoang mang và mệt mỏi, phải thuê vệ sĩ bảo vệ 24/24, vì cứ bị ám ảnh những câu hù dọa, cảm giác không được an toàn khi ra đường.

Bà Chu Thị Bình cho rằng ngân hàng không chỉ đi ngược lại những nỗ lực đã đạt được giữa hai bên thời gian qua mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với các cam kết đã ký trước đó. Do vậy, bà rút trước hạn toàn bộ 245 tỷ đồng tiền được Eximbank tạm ứng trước đó và đang gửi tại nhà băng này vào ngày 11/12, dù chịu mất toàn bộ số lãi phát sinh do chưa đến hạn.

Phi Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/buc-xuc-viec-eximbank-khang-cao-ba-chu-thi-binh-rut-khoi-ngan-hang-245-t%E1%BB%89-dong-62637.html