Bức xúc bản án vụ bảo mẫu nhồi ớt vào miệng bé trai đến chết

Cậu bé 2 tuổi bị ốm nên liên tục quấy khóc, rên rỉ. Thay vì dỗ dành đứa bé, người bảo mẫu lại lấy một quả ớt xanh nhét vào miệng cậu bé.

Theo tờ The Star, vào ngày 13/6/2018, bé Muhammad Afif Kamarol Azli, 2,5 tuổi bị ốm nên liên tục quấy khóc, rên rỉ. Bảo mẫu của bé, bà Asmarani Ghazali, nhét một ớt xanh vào miệng của bé để ngăn bé quấy khóc, la hét dẫn đến cái chết thương tâm của cậu bé.

Sau hành động đó, Asmarani Ghazali nhận thấy em có dấu hiệu khó thở nên đã cùng chồng tức tốc đưa Muhammad Afif Kamarol Azli đến bệnh viện. Tuy nhiên thật không may, bé trai 2 tuổi đã tử vong sau đó. Nữ bảo mẫu cũng đã bị bắt giữ.

Dư luận bức xúc với bản án mà bảo mẫu phải chịu sau khi khiến cậu bé 2 tuổi tử vong

Dư luận bức xúc với bản án mà bảo mẫu phải chịu sau khi khiến cậu bé 2 tuổi tử vong

Bảo mẫu Asmarani ngay sau đó đã bị bắt. Trong phiên tòa được xét xử bởi Tòa án tối cao Datuk Abu Bakar vào ngày 28/9/2018, Asmarani đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vị luật sư bào chữa đã xin tòa xét giảm mức án cho bảo mẫu vì bà ta đã chăm cậu bé 2 năm, đồng thời cũng là bà mẹ đang chăm 3 con.

Điều khiến dư luận và cư dân mạng vô cùng bức xúc và phẫn nộ đó chính là kết luận cuối cùng từ phía tòa án tối cao. Trong khi mức án các công tố viên đưa ra cho hành vi giết cậu bé vô cùng nghiêm trọng này là 13-15 năm tù thì Asmarani Ghazali lại chỉ bị kết án 18 tháng tù giam.

Xem thêm: Người phụ nữ bị sát hại gục chết trước cửa nhà

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/buc-xuc-ban-an-vu-bao-mau-nhoi-ot-vao-mieng-be-trai-den-chet-52794-4.html