Bực tức vì bị đuổi, gã đàn ông tưới xăng đốt vợ và 2 con

Tức giận vì bị vợ đuổi, Dũng mua xăng rồi trèo tường vào phòng trọ, tưới can xăng mang theo rồi châm lửa đốt, khiến vợ và 2 con bị bỏng nặng.

Theo VOV, sự việc xảy ra vào sáng 20/8, tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước, vào lúc rạng sáng, Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi), ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa đã trèo tường vào nhà trọ của vợ là bà Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi), sống cùng 2 con gái 14 và 12 tuổi.

Khi nghe tiếng gọi, vợ Dũng và các con mở cửa thì bị gã này bất ngờ tưới can xăng mang theo rồi châm lửa đốt. Vụ việc xảy ra đã khiến cả 3 nạn nhân bị bỏng nặng.

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy bà Huệ bỏ chạy vào phòng ngủ, Dũng đuổi theo bóp cổ.

Sự việc được phát hiện khi lửa cháy lan, nhiều người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên chạy sang dập lửa. Các nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nghi can Nguyễn Quang Dũng bị công an tạm giữ. Ảnh: D.T.

Tri thức trực tuyến cho biết, trước đó, Dũng cùng vợ và 2 con thuê phòng trọ tại xã Tam Phước. Gần đây, giữa 2 vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, nên Dũng bị vợ đuổi ra khỏi phòng trọ.

Bực tức nên người đàn ông 42 tuổi đến phòng trọ, tưới xăng lên người vợ và 2 con rồi châm lửa đốt.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Quang Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/buc-tuc-vi-bi-duoi-ga-dan-ong-tuoi-xang-dot-vo-va-2-con-251420.htm