Bức tranh ngược sáng ở vòng khai màn V.League 2021

V.League 2021 khởi đầu với phần thưởng dành cho các đội bóng không nhiều kỳ vọng như CLB Sài Gòn, Nam Định, Quảng Ninh… giống như một bức tranh ngược sáng.

Phải mất đến 5 năm, CLB Hà Nội mới lại thua một trận khai mạc V.League. Lần gần nhất họ nhận trái đắng là năm 2016, khi bị đánh gục 3-0 trên sân Thanh Hóa. Từ năm 2017 đến 2020, mùa V.League nào đội bóng của bầu Hiển cũng thắng vòng 1 và nằm trong nhóm dẫn đầu.

Năm ngoái, CLB Hà Nội ra quân còn thắng Nam Định 4-2, nhàn hạ như "lấy đồ trong túi". Nhưng đấy là trận đấu trên sân nhà của HLV Chu Đình Nghiêm. Năm nay, gặp lại đối thủ nơi đất khách, trên một mặt sân mà ông Nghiêm nghi ngờ đã bị đổ cát, tưới nước… CLB Hà Nội ngã đau với 3 bàn thua trắng.

 CLB Nam Định giành chiến thắng trước ứng cử viên vô địch CLB Hà Nội ở trận ra quân. Ảnh: Minh Chiến.

CLB Nam Định giành chiến thắng trước ứng cử viên vô địch CLB Hà Nội ở trận ra quân. Ảnh: Minh Chiến.

Dù điều kiện sân bãi ở mức độ nào, vẫn phải thừa nhận đó là một màn cân não mà lối chơi đơn giản, thực dụng của HLV Nguyễn Văn Sỹ phát huy hiệu quả tốt hơn. CLB Hà Nội thua vì cả đội kém thích nghi, cặp tiền đạo tân binh Bruno Cantanhede và Geovane Magno kém duyên, còn Trần Đình Trọng đánh dấu ngày trở lại kém may mắn.

Theo chân kình địch, CLB Viettel cũng thất bại ngay ở trận đầu tiên họ thi đấu với danh nghĩa đương kim vô địch. Điều đáng nói không nằm ở kết quả (thua 0-1 - PV), mà là sự lép vế đến ngạc nhiên của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trước Hải Phòng, vốn không dồi dào lực lượng và tham vọng cũng chẳng có gì đáng kể.

Ông Hoàng như thể bị mất đũa phép khi gặp lại đội bóng cũ. Vẫn thiếu vắng cặp trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng, nhưng CLB Viettel bỗng trở nên sơ hở, hớ hênh đến lạ lùng nếu so với chính họ ở Siêu cúp Quốc gia tuần trước. Như hầu hết giải đấu gần đây, CLB Viettel lấy đà chậm chạp và hành trình bảo vệ danh hiệu của họ xem chừng thật sự chông gai.

Một đội bóng khác cũng rất được chờ đợi là HAGL dưới tay Kiatisuk "nhiệm kỳ 3" đã không có kết quả như ý, dù cách chơi của họ không đến mức thất vọng. Trước đội Sài Gòn thanh lọc gần như cả đội hình, lại sử dụng cặp tiền đạo đều ở tuổi hưu, HAGL không thể tận dụng sức trẻ mà ngược lại, còn bị phản đòn từ một tình huống Đỗ Merlo chứng tỏ bản năng săn bàn đã ngấm vào từng thớ thịt.

Dù đã tận dụng từng giây làm việc, Kiatisuk vẫn cần thêm nhiều thời gian để sử dụng tốt nhất những quân bài mà ông có. Zico Thái chưa cải thiện được Lương Xuân Trường, chưa làm bừng sáng Nguyễn Công Phượng, chưa cho thấy sự khác biệt của ngoại binh Washington Brandao, trong khi bàn thua lại có lỗi của cặp trung vệ mới.

Kiatisuk còn nhiều việc phải làm để đưa HAGL đi đúng hướng. Ảnh: Y Kiện.

Kiatisuk cũng loay hoay giữa việc tiếp tục phong cách U19 cũ hay phá đi để chơi tạt cánh đánh đầu. Dấu ấn rõ nét của thuyền trưởng Thái mới chỉ là những quyền thay người ở hiệp hai, khi Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho xuất hiện làm xáo trộn tuyến phòng ngự của CLB Sài Gòn. Và tất cả cũng mới chỉ dừng ở những tiếng ồ, bởi hiệu suất ghi bàn vẫn là vấn đề nan giải với HAGL.

Thật khó tin khi nhìn vào bảng xếp hạng sau vòng 1, Nam Định chiếm ngôi đầu, CLB Sài Gòn, Hải Phòng, Quảng Ninh… cũng giành trọn 3 điểm để chia nhau giữ top. Họ đều là những đội nếu không khó khăn về tiền bạc thì cũng chật vật giữ người, tìm người.

Quảng Ninh là một điển hình vượt khó. Ngay trước giải, họ chia tay HLV Phan Thanh Hùng, cầu thủ tứ tán muôn nơi, có thời điểm không đủ quân phải mượn cả lực lượng cổ động viên để tập. Trên sân Hà Tĩnh, họ thua sớm, "thoát chết" 2 quả phạt đền, để rồi lội ngược dòng thắng 2-1 trong những phút bù giờ.

Cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Ninh thì không phải trận cầu tâm điểm, nhưng nó lại minh chứng cho một mệnh đề: V.League 2021 thật khó lường. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra, khi Thanh Hóa với sự trở lại khá ồn ào của HLV Ljupko Petrovic vẫn thúc thủ trước Bình Dương mới "cầu viện" được HLV Phan Thanh Hùng, còn tân binh Bình Định thậm chí hòa trên thế thắng trước SLNA.

Và ở một góc nào đó đầy lặng lẽ, HLV Park Hang-seo có lẽ cũng vui gượng vài phần khi danh sách ghi bàn ngoài những bàn thắng của Gramos, Eydison, Đỗ Merlo… vẫn còn đó siêu phẩm sút xa hiếm gặp của Tô Văn Vũ hay cú sửa lòng điềm tĩnh của Hà Đức Chinh. V.League vẫn sống nhờ các tiền đạo ngoại, lối đi ấy khó lòng thay đổi và chỉ còn cách đòi hỏi các chân sút nội buộc phải tự cải thiện mình.

'Duy Mạnh, Đình Trọng cần thời gian để đạt 100% phong độ' Chấn thương của Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng đang tiến triển tốt, nhưng bộ đôi này vẫn cần thời gian để lấy lại cảm giác bóng cũng như đạt 100% phong độ.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/buc-tranh-nguoc-sang-o-vong-khai-man-vleague-2021-post1174536.html