Bức thư tuyệt mệnh của cán bộ Sở Tài Chính Bình Định viết trước khi chết

Con rất tự hào vì được làm con của ba mẹ và có 1 gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng vì con mang trong người quá nhiều bệnh...

Sở Tài Chính Bình Định, nơi ông Dương công tác

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định, cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường tại phòng làm việc của ông Nguyễn Quang Dương (46 tuổi), Phó phòng Quản lý hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính Bình Định), cơ quan chức năng đã phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Dương 1 mảnh giấy ghi nội dung như sau:

“Con rất tự hào vì được làm con của ba mẹ và có 1 gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng vì con mang trong người quá nhiều bệnh, trong đó có căn bệnh sẽ khiến con sẽ mù mắt trong thời gian đến không chữa trị được. Con không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và ba mẹ nên quyết địn ra đi. Nếu có kiếp sau, con xin làm con của cha mẹ và gia đình của con”.

Về kết quả giám định tử thi, xác định nguyên nhân chết của ông Dương là do ngạt, tắc đường hô hấp trên.

Trước đó, vào ngày 26/11, ông Nguyễn Quang Dương được đồng sự phát hiện tử vong tại 1 phòng vệ sinh của cơ quan trong tư thế treo cổ.

ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/buc-thu-tuyet-menh-cua-can-bo-so-tai-chinh-binh-dinh-viet-truoc-khi-chet-post232355.html