Bức thư cảm động dán tại Ký túc xá của một nữ sinh viên gửi người bị cách ly

Giữa lúc tâm lý lo lắng vì dịch bệnh của người dân Đà Nẵng đang lây lan, cộng đồng mạng đang chia sẻ hình chụp một lá thư đơn sơ nhưng tràn đầy tình cảm sẻ chia và động viên dán tại Ký túc xá trường ĐH Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Hàn, trước ngày khu cách ly tại đây hoạt động.

Chủ nhân lá thư này là Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh viên năm thứ hai, ngành Công nghệ thông tin, trường ĐH Công nghê thông tin – Truyền thông Việt Hàn. Bức thư viết tay của Thúy vẻn vẹn chưa đầy một trang A4, với lời lẽ mộc mạc và đầy lạc quan của Thúy được một nhân viên trong lực lượng tổ chức khu cách ly chụp lại và chia sẻ lên mạng đã lập tức gây nhiều chú ý. Rất nhiều lời cảm ơn và khen ngợi việc làm tuy nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần to lớn cho cộng đồng giữa lúc cả thành phố căng mình chống dịch.

“Những người bị cách ly sẽ cảm thấy ấm lòng và lạc quan khi đọc lá thư này. Họ không biết mặt nhưng chắc sẽ thuộc tên người đã đem đến sự đông viên quý giá. Nhẹ nhàng và chân thành, đầy sự quan tâm. Đây là cái chúng ta cần làm với nhau lúc này”, một người bình luận.

Bức thư của Thanh Thúy gửi những người cách ly vì dịch bệnh.

Thúy cho biết: “Mình hy vọng, nhiều người bị cách ly sẽ đọc được và lạc quan hơn. Khi viết xong, sợ gió cuốn mất, mình chỉ lấy băng keo dán lại trên mặt bàn và để lại cuốn sách Lời ru từ biển cả mà mình rất thích nội dung”. Cô bạn chỉ kịp chụp lại một tấm hình và gói gém đồ đạc chuyển sang khu ở mới, trước khi biết sản phẩm tinh thần của mình được chia sẻ trên mạng.

“Đà Nẵng đang trong mùa dịch rất căng thẳng. Nếu cô chú có lỡ bị cách ly thì con mong cô chú sẽ lạc quan, vui vẻ, để giữ tinh thần thật tốt. Bên cạnh chúng ta có các y, bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội, công an đang ngày đêm chống dịch, bảo vệ nhân dân nên cô chú hãy yên tâm. Hôm nay bọn con phải chuyển phòng qua khu khác ở để khu Ký túc xá này làm khu cách ly”, Thúy bắt đầu bức thư.

Thanh Thúy cho biết: “Mình sợ những người bị cách ly sẽ có tâm lý bất an nên viết bức thư để lại mong trấn an, động viên tinh thần mọi người, hy vọng cảm nhận được một chút tình cảm để có tinh thần lạc quan hơn. Hy vọng mọi người sẽ hợp tác tốt với tuyến đầu chống dịch để cuộc sống sớm bình yên trở lại”.

Lá thư và cuốn sách của Thúy tại KTX trường ĐH Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Hàn.

Trong thư, Thúy cũng “hiến kế” người cách ly có để dùng điện thoại để xem phim, nghe nhạc để giữ tinh thần lạc quan, vượt qua lo lắng và sợ hãi: “Wi-Fi phòng con là B301, mật khẩu là 123456789”. Và không quên nhắc từ những điều nhỏ nhất: “Cái vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng nên phải hứng xô cho nước chảy vào để đỡ tốn nước. Cái vòi ở bồn rửa mặt cũng bị hỏng luôn, nếu vặn không kỹ nó sẽ kêu lên và rò rỉ nước. Cô chú có thể lấy sợi dây thun buộc lại từ cái nắm vặn tới cái vòi như con cột mẫu”, kèm theo đó là cả hình vẽ minh họa… cách cột. Cuối thư, Thúy nhắn gửi: “Con mong cô chú thật mạnh khỏe và nhanh chóng được về nhà với gia đình”.

Ban đầu, khi nghe thông báo sinh viên khẩn cấp thu dọn đồ đạc chuyển phòng, Thúy nghĩ tình hình sẽ nghiêm trọng nên cũng rất lo lắng. “Nhưng là thanh niên, chưa giúp được gì cho cộng đồng nên tất cả các bạn đều rất sẵn sàng làm theo yêu cầu, nhường chỗ ở để làm khu cách ly. Sinh viên được dọn qua một khu khác của Ký túc xá và được nhà trường, Ban Quản lý chăm sóc chu đáo, có rất nhiều sự hỗ trợ của mạnh thường quân nên tất cả đều rất yên tâm. Cầu mong sớm hết dịch, mong những người ở tuyến đầu chống dịch khỏe mạnh và bình an”, Thúy tâm sự.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/buc-thu-cam-dong-dan-tai-ky-tuc-xa-cua-mot-nu-sinh-vien-gui-nguoi-bi-cach-ly-1698492.tpo