Bức Tête d'Arlequin của Picasso vừa tìm được lại là tranh giả mạo

Người tìm ra bức tranh Tête d'Arlequin của Picasso bị đánh cắp trong một vụ 'trộm nghệ thuật thế kỷ' vừa cho biết, cô là nạn nhân của một 'trò đùa công khai'.

Mira Feticu với bản photo bức tranh Tête d’Arlequin trên đường đi theo chỉ dẫn của lá thư

Ngày 17.11, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin sau 6 năm bị mất trong "vụ trộm thế kỷ", bức tranh Tête d’Arlequin của danh họa Pablo Picasso đã được tìm thấy tại đất nước Rumani vào tối 17.11.

Đến ngày 18.11 các các công tố viên Hà Lan đã công bố rằng hai công dân Hà Lan tìm thấy và mang bức tranh Tête d’Arlequin của danh họa Picasso tới Đại sứ quán Hà Lan ở Bucharest cho biết họ phát hiện tranh nằm dưới một bụi cây tại quận Tulcea, Rumani vào tối 17.11. Ngay sau khi nhận bức tranh, các cơ quan chức năng mở một cuộc điều tra về tình huống vì sao có thể tìm thấy bức tranh trị giá gần 1 triệu USD có chữ ký của Picasso.

Thế nhưng sự thật của việc tìm ra bức tranh quý này đã được hé lộ.

Bức tranh Tête d’Arlequin của Picasso đã bị đánh cắp vào năm 2012

Tờ Telegraph tường thuật lại sự việc: Nhà văn Hà Lan Mira Feticu, người viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên vụ trộm thế kỷ này đã nghĩ rằng mình có những manh mối để tìm được bức tranh Tête d’Arlequin sau khi cô nhận được một lá thư nặc danh khoảng 10 ngày trước "với chỉ dẫn tới nơi bức tranh đã được giấu" ở Rumani.

Theo lá thư, Feticu đã đến một khu rừng phía đông bắc Rumani, cô nhìn thấy bức tranh được cho là của danh họa Picsso giấu trong bọc nhựa dưới một bụi cây.

Mira Feticu đã trao bức tranh cho các nhà chức trách Romani vào tối 17.11. Cơ quan điều tra của Rumani nói rằng có thể đây đúng là bức tranh của Picasso, và nếu là tranh thật thì nó ước tính trị giá 800.000 Euro (915.000 USD). Sau đó, cơ quan này mở một cuộc điều tra để hiểu rõ hơn về tình huống phát hiện ra bức tranh này.

Tuy nhiên, cũng vào ngày 18.11, Feticu đã nói với đài truyền hình NOS của Hà Lan rằng cô là nạn nhân của một chương trình truyền hình do hai đạo diễn người Bỉ ở Antwerp dàn dựng.

Feticu cho biết cô nhận được một email từ hai đạo diễn người Bỉ giải thích rằng bức thư này là một phần của chương trình mang tên "True Copy", chương trình nói về Geert Jan Jansen, một tên tội phạm làm tranh giả nổi tiếng của Hà Lan.

"Một phần của chương trình này đã được lặng lẽ chuẩn bị trong vài tháng, với hy vọng có thể đưa tác phẩm Tête d’Arlequin của Picasso trở lại," hai đạo diễn Bart Baele và Yves Degryse đã viết trên trang cá nhân.

Sau khi nhận thư, nữ nhà văn đã kết hợp với nhà báo người Hà Lan Frank Westerman để tìm bức tranh và họ đã ngỡ ngàng nhận ra mình là nạn nhân của một trò đùa.

“Chúng tôi sẽ trở lại với nhiều thông tin hơn về câu chuyện này trong vài ngày tới”, chương trình này tuyên bố.

Bức bức tranh Tête d’Arlequin của danh họa Pablo Picasso là một trọng 7 tác phẩm bị đánh cắp cách đây 6 năm. Vụ trộm diễn ra vào rạng sáng 16.10.2012 tại Bảo tàng Kunsthal ở thành phố Rotterdam (Hà Lan). Truyền thông Hà Lan gọi đây là vụ trộm hoàn hảo và lớn nhất trong hai thập kỷ qua, sau vụ mất cắp 20 bức tranh quý khác tại Viện bảo tàng Van Gogh ở thủ đô Amsterdam năm 1991.

Chưa đầy 3 phút, nhóm đột nhập đã lấy đi 7 bức tranh, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng gồm Tête d'Arlequin của danh họa Picasso, bức Waterloo Bridge của Monet và Femme Devant une Fenêtre Ouverte, dite La Fianceé của Gauguin. Tổng giá trị của các bức tranh bị đánh cắp trong "vụ trộm thế kỷ" này là 18 triệu Euro (khoảng 24 triệu USD), nhưng theo ước tính của các chuyên gia thì vào thời điểm xảy ra vụ trộm, tổng giá trị các bức họa đó có thể lên tới 100 triệu Euro.

Vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, khi mà không có bất cứ dấu vết nào để lại hiện trường hay tung tích những kẻ trộm được hé lộ, thì hơn 3 tháng sau lại le lói ánh sáng. Ngày 22.1.2013, giới chức Rumani bất ngờ tuyên bố cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi có liên quan tới vụ đánh cắp 7 kiệt tác nghệ thuật ở Bảo tàng Kunsthal của Rotterdam (Hà Lan) trước đó.

Ngày 13.8.2013, tòa án Rumani mở phiên xét xử 6 bị cáo người Rumani với tội danh tham gia vụ trộm 7 bức tranh quý ở Bảo tàng quốc gia Hà Lan. Chỉ 5 bị cáo có mặt tại tòa, trong đó có kẻ chủ mưu Radu Dogaru, riêng kẻ tình nghi thứ sáu bị xử vắng mặt.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/buc-tete-darlequin-cua-picasso-vua-tim-duoc-lai-la-tranh-gia-mao-101357.html