Bức ảnh cuối cùng được công bố của Nữ hoàng Anh

Khoảnh khắc đầy trang trọng của Nữ hoàng Elizabeth II cho thấy bà phụng sự đất nước cho đến giây phút cuối đời.

Nữ hoàng Elizabeth II “qua đời trong yên bình” ở tuổi 96 tại Scotland (giờ địa phương), chỉ 48 tiếng sau khi công khai bổ nhiệm bà Liz Truss làm tân thủ tướng Anh.

Bà đã triệu tập chính trị gia bảo thủ đến Lâu đài Balmoral hôm 6/9 để tham gia nghi lễ tuyên thệ cổ xưa được gọi là “hôn tay”, theo NY Post.

Nữ hoàng đã bổ nhiệm 13 thủ tướng Anh trong suốt 70 năm trị vì và thường tiến hành các nghi lễ lịch sử tại Cung điện Buckingham ở London. Tuy nhiên, do “vấn đề di chuyển”, nữ hoàng không thể đi từ Scotland về thủ đô của Anh, thay vào đó bà Liz Truss tới diện kiến người trị vì đất nước.

Những bức ảnh trong cuộc gặp gỡ của hai người là khoảnh khắc cuối cùng chụp Nữ hoàng Anh, cho thấy bà kiên định thực hiện nhiệm vụ hoàng gia của mình dù dáng vẻ yếu ớt và đau đớn.

 Tân Thủ tướng Anh Liz Truss diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại Balmoral (Scotland) ngày 6/9. Ảnh: Jane Barlow/AP.

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại Balmoral (Scotland) ngày 6/9. Ảnh: Jane Barlow/AP.

Nữ hoàng Elizabeth II, chỉ 2 ngày trước khi băng hà, nở nụ cười trong lúc thực hiện nhiệm vụ hoàng gia cuối cùng. Bà chống gậy và nắm chặt chiếc túi xách màu đen quen thuộc.

Đáng chú ý, tay phải của nữ hoàng xuất hiện vết bầm, khiến những người dõi theo gia đình hoàng gia Anh lo lắng.

Trên Twitter, một chuyên gia chia sẻ hình ảnh từ buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của cựu Thủ tướng Boris Johnson vào năm 2019 để cho thấy dáng vẻ của Nữ hoàng Elizabeth II đã thay đổi như thế nào trong 3 năm.

Sức khỏe của nữ hoàng Anh được truyền thông đưa tin liên tục kể từ tháng 10/2021 khi bà được phát hiện sử dụng gậy chống lần đầu tiên kể từ năm 2004. Một người trong cuộc cho biết vào thời điểm đó, sự trợ giúp là để giúp bà “thoải mái”.

Nữ hoàng phải nhập viện vào cuối tháng đó và hủy chuyến đi đến Ireland trước khi quay trở lại các nhiệm vụ hoàng gia.

Nữ hoàng Elizabeth II đợi trong phòng khách của Lâu đài Balmoral trước khi tiếp lãnh đạo đảng Bảo thủ mới đắc cử Liz Truss ngày 6/9. Ảnh:WPA Pool/Getty.

Tháng 5, Cung điện Buckingham tuyên bố Nữ hoàng Elizabeth II sẽ “miễn cưỡng” bỏ lỡ sự kiện của hoàng gia do “vấn đề di chuyển”. Quyết định được đưa ra với sự tham khảo ý kiến của các bác sĩ.

Trong khi đó, vào tháng 6, nữ hoàng bỏ lỡ lễ hội đua ngựa Royal Ascot lần đầu tiên kể từ khi đăng quang cách đây 7 thập kỷ. Bà cũng rút lui khỏi các sự kiện của Đại lễ Bạch kim vì cảm giác “không thoải mái”.

Người trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh băng hà tối 8/9 (giờ địa phương), chỉ vài tiếng sau khi Cung điện Buckingham thông báo các bác sĩ “đang chăm sóc sức khỏe của nữ hoàng”.

Người thừa kế của nữ hoàng là con trai lớn Charles, hiện đã trở thành Vua Charles III, đưa ra tuyên bố sau sự ra đi của người mẹ đáng kính.

“Chúng tôi thương tiếc trước sự ra đi của nữ hoàng đáng kính và người mẹ được nhiều người yêu mến. Tôi biết sự mất mát này sẽ được cảm nhận sâu sắc trên khắp Vương quốc và Khối thịnh vượng chung cũng như người dân trên toàn thế giới”, ông nói.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/buc-anh-cuoi-cung-chup-nu-hoang-anh-truoc-khi-bang-ha-post1353720.html