Bữa tiệc phim tư nhân tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ LHP, dòng phim tư nhân lại phủ sóng các hạng mục mạnh mẽ đến vậy.

Bữa tiệc phim tư nhân tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Bữa tiệc phim tư nhân tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX diễn ra tại Đà Nẵng với sự có mặt của gần 800 khách mời, các đoàn làm phim trong và ngoài nước. Với chủ để “Hừng đông trên biển”, buổi lễ đã cho thấy bóng dáng một nền điện ảnh đầy nội lực, sức sống và tươi mới. Niềm hy vọng “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn” lan tỏa trong bầu không khí ấm cúng.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ từ kỳ cựu như NSND Như Quỳnh, đạo diễn Trần Lực… cho đến các gương mặt trẻ như Kaity Nguyễn, Miu Lê… đã cùng tề tựu để tạo ra một đêm thăng hoa cho nghệ thuật thứ 7 nước nhà.

Phim tư nhân- món mới trên bàn tiệc cũ

Những cái tên được xướng lên trong hạng mục tại Liên hoan phim các năm không là bất ngờ đối với khán giả. Những Đừng đốt, Con chim vành khuyên, Chung một dòng sông hay Cánh đồng hoang… đều mang đề tài chiến tranh và thắng trận. Điều đó khiến khán giả hoài nghi về sự “hắt hủi” của ban tổ chức với dòng phim trẻ. Năm 2015 mở màn cho thời đại phim tư nhân với chiến thắng xứng đáng của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ). Đập tan đi chuỗi thất vọng của khán giả cho các bộ phim trẻ trong giải thưởng danh giá này.

Toàn cảnh lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 20. Nguồn: Thế giới điện ảnh

Kỳ liên hoan phim lần thứ XX năm 2017 là dịp “tre già măng mọc”. Hầu hết các hạng mục như Phim truyện toàn cảnh, Phim truyện dự thi… đều dày đặc các bộ phim tư nhân. Phim truyện dự thi có 12 chòm sao: vẽ đường cho yêu chạy, Hotboy nổi loạn 2, Nắng, Sắc đẹp ngàn cân, Em chưa 18…. Phim truyện toàn cảnh với Bệnh viện ma, Có căn nhà nằm nghe tiếng mưa, Nàng Tiên có năm nhà… Đây thực sự không còn là một lời hẹn hão về tương lại hiện đại hóa, tươi trẻ của điện ảnh Việt.

Là sự ưu ái của Hội động tuyển chọn hay thực sự có chất?!

Nhiều ý kiến cho rằng, các bộ phim trẻ được đề cử không thực sử có đầy đủ tiêu chí. Tuy nhiên, không thể đặt các phim có đề tài chính thống như chiến tranh để làm thước đo chuẩn cho các dòng phim sau này. Nghệ thuật là không giới hạn. Mỗi một bộ phim có thể mang nhiều màu sắc từ lang mãn đến kinh dị. Vì vậy, để đánh giá được một bộ phim có xứng đáng hay không, nên tùy thuộc vào độ đầu tư của đạo diễn và diễn xuất của diễn viên. Mỗi thời đại đều có những điều lưu tâm riêng. Khán giả thời đại mới tìm trong mỗi bộ phim sự gần gũi tâm hồn, sẻ chia cảm xúc, chạm đến trái tim. Họ muốn tìm chính bản ngã của mình để an ủi. Họ muốn nhìn thấy đời trong phim chứ không chỉ là những hoa mĩ. Và phim tư nhân làm được điều đó. Có thể nói, việc xem xét, đưa các bộ phim trẻ vào hạng mục đã là sự tính toán rất kĩ lưỡng của Hội đồng tuyển chọn, không chỉ dừng lại ở ưu ái mà còn ở chính nội dung. Với tiêu chí “ Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”, sự lựa chọn này là hoàn toàn xứng đáng!

Will và Kaity Nguyễn, cặp đôi diễn viên của phim Em chưa 18. Nguồn: Ngoisao.net

Phim trẻ vẫn còn tồn tại nhiều nông cạn trong nội dụng và diễn xuất. Tuy nhiên, các phim trong hạng mục liên hoan đều rất đặc biệt. Nắng xúc động với tình yêu thương của bé Nắng dành cho mẹ Mưa, một người mẹ bị thiểu năng, ngờ nghệch, hai mẹ con dầm mưa dãi nắng qua ngày. Cho em gần anh thêm chút nữa, với tình yêu lãng mạn, đầy hy sinh nhưng trái ngang của Kai và Rin. Hay sự phá cách về đề tài trong Em chưa 18, với tình cảm vụng dại của Linh Đan vừa tròn 18 với một “ông chú”. Khán giả hiện đại muốn nhìn vào tâm hồn họ bằng những dư vị nhỏ nhẹ trong phim. Việc lựa chọn các bộ phim này, là một sự tôn trọng đặc biệt dành cho khán giả.

Mới mẻ và ưu ái nhiệt thành của Liên hoan phim lần này còn nằm ở Hội đồng Ban giám khảo. Lần đầu tiên, một đạo diễn, một diễn viên trẻ được cầm cân này mực trong một giải thưởng phim Quốc gia, đó là đạo diễn Victor Vũ với Thiên mệnh Anh hùng, cô dâu đại chiến đạt giải phim hay nhất lại LHP Châu Á- San Diego năm 2004 và diễn viên Nhật Kim Anh- nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam tổ chức năm 2010.

Lâm Chiêu Tranh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bua-tiec-phim-tu-nhan-tai-lien-hoan-phim-viet-nam-lan-thu-20-d234290.html