Bữa tiệc âm nhạc của những nghệ sĩ không chuyên

Lời ca mộc mạc nhưng sâu lắng, các tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP biểu diễn trong đêm giao lưu văn nghệ 'Hát mãi khúc quân hành', nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đã khiến cả hội trường lặng đi để rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay không dứt. Lâu lắm rồi, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP mới được thưởng thức một chương trình văn nghệ đậm đà chất lính như vậy.

Tiết mục biểu diễn của cán bộ, chiến sĩ Cục Phòng chống tội phạm ma túy.

Tiết mục biểu diễn của cán bộ, chiến sĩ Cục Phòng chống tội phạm ma túy.

Gần chục năm nay, hầu như các hoạt động văn hóa văn nghệ trong cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP đều do Đoàn Văn công BĐBP đảm nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã nghe, xem quá nhiều các ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn. Do vậy, khi Bộ Tư lệnh BĐBP có chủ trương xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ "Hát mãi khúc quân hành" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, sẽ do chính cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan biểu diễn, làm cho ai nấy cũng đều háo hức. Còn số cán bộ, chiến sĩ được chọn làm hạt nhân tham gia chương trình văn nghệ lần này, đã dành hẳn 2 tuần luyện tập trước khi lên sân khấu, vì đây cũng là dịp để họ bày tỏ lòng tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

20 giờ, đêm văn nghệ mới mở màn, song cả hội trường đã chật ních người xem, nhiều đồng chí còn mang theo cả vợ con đến thưởng thức chương trình. Thông qua các tổ khúc "Vì nhân dân quên mình" và các bài hát: "Bài ca bên cánh võng", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Hát mãi khúc quân hành", "Khúc hát người mẹ lính", "Hành khúc Biên phòng"... chương trình văn nghệ do các "nghệ sĩ” nghiệp dư biểu diễn đã tái hiện thành công những năm tháng lịch sử của QĐND Việt Nam anh hùng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ BĐBP về lịch sử chiến đấu, chiến thắng oanh liệt, tinh thần cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn của quân và dân ta.

Những tiết mục do cán bộ, chiến sĩ các Cục: Chính trị, Trinh sát, Phòng chống tội phạm ma túy, Cửa khẩu biểu diễn làm người xem rất xúc động, mặc dù lời ca chưa nuột nà, động tác múa chưa được điêu luyện. Nhưng tiết mục để lại cho người xem nhiều ấn tượng nhất chính là màn biểu diễn của 2 cán bộ đến từ Cục Cửa khẩu. Trong tiếng ghi ta réo rắt do đồng đội đàn, Trung Hậu biểu diễn khá thành công bài hát "Cung đàn người lính". Đặc biệt, người xem lại giành nhiều tình cảm hơn cho bạn diễn của anh bởi kỹ thuật đàn đã làm lay động trái tim mọi người.

Khép lại chương trình văn nghệ là tiết mục "Hành khúc Biên phòng" do tốp ca nam, nữ Cục Chính trị biểu diễn, cả hội trường đã đứng dậy cùng hòa chung tiếng hát như một lời khẳng định: Tuổi trẻ BĐBP tự hào với truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, để tiếp bước cha anh, cán bộ, chiến sĩ BĐBP hôm nay nguyện ra sức học tập, rèn luyện, vượt mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ những cảm xúc của mình khi được xem chương trình nghệ thuật "cây nhà lá vườn", các chiến sĩ của Đại đội vệ binh cơ quan Bộ Tư lệnh cho biết: Tuy không chứng kiến những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh, nhưng qua sử sách, nhân chứng lịch sử và đặc biệt là qua các bài hát, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, để có hòa bình như hôm nay là sự hy sinh cao cả, sự đánh đổi xương máu của bao thế hệ đi trước.

Sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh là bài học quý giá để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tích cực học tập, rèn luyện để bảo vệ đất nước Việt Nam tươi đẹp. Chúng tôi cũng mong muốn Bộ Tư lệnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng như thế này để cán bộ, chiến sĩ được thưởng thức những món ăn tinh thần quý giá.

Hương Mai

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bua-tiec-am-nhac-cua-nhung-nghe-si-khong-chuyen/