Bữa rượu đánh mất tương lai của 2 cậu học trò

Thấy nhóm bạn học xảy ra cãi vã xô xát, Đặng Xuân Hùng (2003, dân tộc Ca Dong, trú xã Trà Mai, H. Nam Trà My, Quảng Nam) đến can ngăn nhưng lại bị đánh chảy máu mũi. Trong lúc bực tức lại sẵn có 'men' trong người, Hùng cầm mảnh thủy tinh xông vào đâm bạn tử vong. Ngày 15-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Xuân Hùng về tội 'Giết người'.

Thấy nhóm bạn học xảy ra cãi vã xô xát, Đặng Xuân Hùng (2003, dân tộc Ca Dong, trú xã Trà Mai, H. Nam Trà My, Quảng Nam) đến can ngăn nhưng lại bị đánh chảy máu mũi. Trong lúc bực tức lại sẵn có “men” trong người, Hùng cầm mảnh thủy tinh xông vào đâm bạn tử vong. Ngày 15-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Xuân Hùng về tội “Giết người”.

Bị cáo Đặng Xuân Hùng tại phiên tòa.

Bị cáo Đặng Xuân Hùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 27-12-2018, Đặng Xuân Hùng cùng nhóm bạn, gồm: Thái Viết Bảo (2002), Nguyễn Văn Linh (2001), Phạm Văn Sâm (2002, cùng trú xã Trà Dơn, H. Nam Trà My) “lai rai” tại phòng ở Khu nội trú của trường THPT Nam Trà My. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm “cân” hết 3 lít rượu đã “phê” nên quyết định dừng cuộc chơi, ai về phòng nấy.

Một lúc sau, Bảo ở phòng bên nghe tiếng ồn ào nên gọi Hồ Văn Hộ (2001) qua xem thử có chuyện gì xảy ra. Bảo hỏi Hộ: Làm chi ồn rứa? Thì Hộ không trả lời nên Bảo bực tức đẩy Hộ nhưng được Hồ Văn Tuấn (2001) đến can ngăn. Sau đó, giữa Bảo và Tuấn lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tiếp đến, Bảo tát vào mặt Tuấn 2 cái thì Tuấn cũng “trả đũa” lại được 1 cái. Nghe phòng bên ồn ào, Sâm đến xem thấy Bảo và Tuấn đang đánh nhau nên can ngăn.

Cùng lúc đó, Hùng, Hiếu và Linh cũng đến nghe ngóng tình hình. Trên đường đi, Linh có nhặt mảnh gỗ dài 80cm đem theo phòng chuyện bất trắc xảy ra. Đến nơi, thấy Bảo và Tuấn cự cãi và xô xát nên Hùng vào can ngăn thì bị Tuấn đấm vào mặt chảy máu mũi. Bị bạn đánh nên Hùng quay lại nói: “Chuyện này tao không để yên đâu”, rồi Hùng đi vào phòng vệ sinh rửa vết máu. Lúc này, Hùng nhìn thấy trong phòng vệ sinh có nhiều mảnh thủy tinh nên đã “thủ” 1 mảnh dài 20cm có đầu nhọn quay lại thấy mọi chuyện dần im lặng nên nói: “Hai đứa bây thôi đi, chuyện nhỏ xé ra to” rồi về giường của mình.

Vài phút sau, Hùng đã thấm men nên nằm nôn ói tại giường, còn Tuấn và Bảo tiếp tục cự cãi nhau. Sẵn hơi men trong người, Linh bực tức cầm thanh gỗ xông vào đánh Tuấn thì bị Tuấn giật được bẻ gãy đôi đánh lại Bảo và Linh. Nghe tiếng bạn bị đánh, Hùng cầm mảnh thủy tinh xông đến đâm vào sườn trái của Tuấn khiến nạn nhân ngã gục. Thấy vậy, nhóm bạn hô hoán mọi người đến giúp đỡ, đưa Tuấn đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H. Nam Trà My. Tuy nhiên, do vết thương thấu phổi gây chảy máu màng phổi nên Tuấn đã tử vong sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT CAH Nam Trà My đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập thông tin liên quan đến vụ án. Sau đó đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Xuân Hùng.

Tại phiên tòa, sau khi nghe quan điểm luận tội của đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam, bị cáo Hùng chỉ biết cúi đầu bày tỏ sự ăn năn hối lỗi của mình. “Thưa HĐXX, do lúc đó bị cáo đã sử dụng rượu và bị bạn Tuấn đánh khiến tinh thần bị ức chế mất kiểm soát đã gây ra sự việc này. Bị cáo mong gia đình bị hại tha lỗi cho bị cáo và thành khẩn xin HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo sớm có cơ hội chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra”- bị cáo Hùng trình bày tại phiên tòa. Mặc dù rất bức xúc, đau lòng trước cái chết của con trai mình, nhưng sau khi nghe lời ăn năn xuất phát từ đáy lòng của bị cáo Hùng, gia đình bị hại đã chấp nhận bồi thường thiệt hại để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét các nội dung liên quan đến vụ án, đồng thời áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Hùng 5 năm tù giam về tội “Giết người”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_211075_bua-ruou-danh-mat-tuong-lai-cua-2-cau-hoc-tro.aspx