Bữa lẩu trị giá 26 triệu, dì – cháu lục đục vì tấm vé số 28 tỷ đồng

Một nhóm du khách bị phạt hơn 26 triệu đồng vì nấu lẩu ăn liền trong khách sạn tại Đức. Trong khi đó, dù trúng số hơn 28 tỷ đồng, tình cảm của hai dì cháu ở Canada lại đi đến bờ vực...

Sau trận đấu bán kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại ASIAD, một tờ báo Hàn Quốc đã xuất bản một bài viết có tiêu đề: “Hàn Quốc đã thắng rồi đúng không?”.

Ngoài việc tóm tắt trận đấu, bài báo còn viết về cảm xúc “hoang mang” của người Hàn khi thấy người Việt vẫn đổ ra đường ăn mừng, cổ vũ cho đội nhà dù thua trận.

“Ở đây đang cuồng nhiệt kinh khủng. Tại sao CĐV Việt Nam vẫn phấn khích đến như thế này? Chúng ta đã thắng đúng không?”, một du khách người Hàn thắc mắc trên mạng xã hội Instagram.

Câu hỏi này dường như là một câu hỏi tu từ, vì “cuồng nhiệt” vốn là thứ cảm xúc chỉ trong cuộc mới hiểu được căn nguyên.

Mới đây, một chàng trai trẻ được bạn gái đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc trong tình trạng bị đau và chảy máu tai.

Chàng trai bị thủng màng nhĩ vì bạn gái hôn quá cuồng nhiệt.

Bác sĩ lập tức kiểm tra và phát hiện ống tai có tụ máu, sâu trong màng nhĩ có lỗ thủng nhỏ khiến cho cậu bị ù tai, thính lực giảm sút. Sau một hồi ngại ngùng, chàng trai đành khai thật với bác sĩ rằng cậu bị tổn thương sau khi được bạn gái hôn quá cuồng nhiệt.

Cố quá lại thành “quá cố”, một nhóm du khách đến TP.Stuttgart của Đức đã phải trả giá đắt theo nghĩa đen cho bữa ăn của mình sau khi nấu lẩu ăn liền trong phòng nghỉ tại khách sạn.

Khói từ hộp lẩu bốc lên đã vô tình đã kích hoạt hệ thống báo cháy của khách sạn này, khiến đội phòng cháy chữa cháy của Thành phố tức tốc đến dập lửa. Vì bị cho là tạo ra báo động giả, nhóm khách bị phạt khoản tiền 950 euro (khoảng hơn 26 triệu VNĐ).

Người ta thường nói tiền bạc là vật ngoài thân nhưng câu chuyện về một gia đình ở Canada dường như đang chứng minh điều ngược lại.

Chẳng là, cậu cháu 19 tuổi Tyrone MacInnis và bà dì Barbara Reddick vừa trúng 1,23 triệu USD (hơn 28 tỷ đồng) nhờ tấm vé số ghi tên cả hai người. Tuy nhiên mừng vui chưa được bao lâu, vì những khúc mắc trong việc chia giải, tình cảm giữa họ đã nhanh chóng rạn nứt.

Hai dì cháu ngày nhận thưởng.

Bà dì đã thẳng thắn tuyên bố: "Gặp lại nhau ở tòa nhé. Coi như cậu đã chết trong mắt tôi rồi". Được biết, thẩm phán đã phong tỏa một nửa khoản tiền thưởng trong khi chờ các tranh chấp được xử lý. Hóa ra, niềm vui trúng số không kéo dài như ta tưởng.

Trong khi đó, khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế không chỉ xa, mà đôi khi còn bị chắn ngang bởi một sự thật phũ phàng. Nhận xét về Giáo sư bộ môn kỹ thuật cơ khí Cheung Kie-chung tại đại học Hong Kong, đồng nghiệp cho rằng đây là một giảng viên "gương mẫu, được kính trọng và luôn đấu tranh cho công lý".

Ông Cheung vừa bị bắt giữ với tội danh

sát hại vợ. Ảnh: SCMP.

Mọi thứ có vẻ hoàn hảo như vậy cho đến khi vị giáo sư bị bắt giữ với tội danh sát hại vợ. Trước đó, cảnh sát phát hiện chiếc vali chứa thi thể vợ ông Cheung trong văn phòng riêng của người đàn ông này.

Trương Chi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bua-lau-tri-gia-26-trieu-di-chau-luc-duc-vi-tam-ve-so-28-ty-a392225.html