Bữa cơm láng giềng

Trao quà cho những gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trao quà cho những gia đình văn hóa tiêu biểu.

Thôn An Tráng, xã Bình Sơn, H. Hiệp Đức (Quảng Nam) nằm dưới chân Dốc Ré, bên Hồ Việt An, mấy chục năm qua tuy chưa hết gian khó bởi đây là vùng đất khô cằn với những dảnh ruộng trong hóc núi, mùa màng hằng năm thất bát…Tuy nhiên, với sự cần cù, chịu thương chịu khó, bằng bàn tay lao động, người dân nơi đây đã vươn lên để thoát khỏi cảnh đói cơm rách áo. Dù còn nhiều khó khăn nhưng cứ mỗi năm, đến ngày Đại Đoàn kết toàn dân, người dân trong thôn lại chung công góp sức, vật chất, tinh thần cộng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa. Ngày hội Đại Đoàn kết năm nay, thôn An Tráng tổ chức bữa cơm láng giềng vào ngày 8-11. Tuy trời mưa gió, nhưng phần lễ và phần hội vẫn diễn ra ấm áp, nghĩa tình. Trong phần thi đấu thể thao, các tổ chức thanh thiếu niên, phụ nữ trong thôn tham gia nhiều trò chơi dân gian vui nhộn. Một ngày gặp nhau trong bữa cơm láng giềng để rồi sau đó bịn rịn tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, tiếp tục cuốc cày, vì cuộc sống ngày mai.

HUỲNH TRƯƠNG PHÁT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_198024_bua-com-lang-gieng.aspx