BRVT: Vì sao tồn tại nhà máy sản xuất muối công nghệ cao không giấy phép, không bằng sáng chế?

Ngày 21/4/2019, lực lượng công an đại phương (xã Suối Rao- Huyện Châu Đức) đã nhiệt tình xuất hiện tại công ty Lê Nguyễn Gia và yêu cầu không cho tháo dỡ khối máy móc đồ sộ ngoài trời.

Hợp tác sản xuất muối bằng công nghệ "bánh vẽ"

Xem bài 1: BR-VT: Hợp tác nghiên cứu công nghệ Muối, bất ngờ công ty Lê Nguyễn Gia bị chiếm đoạt trụ sở?

Xem bài 2: Chủ doanh nghiệp Lê Nguyễn Gia phải "cướp lại" nhà xưởng sản xuất muối công nghệ cao

Toàn bộ hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư Nhà máy sản xuất muối xuất khẩu công nghệ mới do ông Nguyễn Quang Minh (trong hình) đã bơm thổi tiên tiến nhất thế giới, có thể chữa được ung thư

Toàn bộ hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư Nhà máy sản xuất muối xuất khẩu công nghệ mới do ông Nguyễn Quang Minh (trong hình) đã bơm thổi tiên tiến nhất thế giới, có thể chữa được ung thư

Căn cứ trên nội dung hợp tác, đay là hợp đồng góp vốn trên cơ sở công nghệ muối ông Minh sáng chế phát minh đã được công nhận. Trong đó, ông Minh đứng cổ phần 90% và ông Lê Đức Quang là chủ doanh nghiệp Lê Nguyễn Gia với nhà xưởng có sẵn trên mảnh đất 38.000m2 có vốn góp 10%. Thế nhưng, kể từ khi kí kết, ông Nguyễn Quang Minh không đóng góp đồng nào, toàn bộ nhà xưởng và thiết bị đều do ông Lê Đức Quang và các cổ đông là ông Nguyễn V.G và ông P.S đóng góp bằng tiền mặt.

Nhà máy tổ chức lễ khởi công rất bài bản đã làm nhiều nhà đầu tư an tâm vào công nghệ sản xuất muối chất lượng cao

Đi vào hoạt động chưa bao lâu, ông Lê Đức Quang và các nhà đầu tư thắc mắc vì không hiểu sao hệ thống nhà máy đồ sộ không hoạt động được. Công nhân lọc rử muối bằng tay mỗi ngày chỉ vài tấn. Cả nhà máy to lớn hoạt động cầm chừng.

Hệ thống nhà máy đồ sộ nhưng không sản xuất được muối như ông Nguyễn Quang Minh quảng cáo.

Nhà xưởng đóng gói muối vứt la liệt, dơ bẩn trên nền đất. Ông Nguyễn Quang Minh và nhiều người chiếm giữ nhà nhà máy và công ty Lê Nguyễn Gia hơn cả tháng đã chấm dứt mọi hoạt động sản xuất.

Cận cảnh những hộp muối thành phẩm từ hệ thống máy móc "tiên tiến nhất thế giới" với các kiểm nghiệm dán nhãn bên ngoài rất khó hiểu về chất lượng thực tế có chữa được ung thư không hay chỉ dừng ở mức độ có hình dạng muối khác với thông thường do được sấy khô hơn?

Nhà máy không phép, công nghệ không có

Trong lúc nhà xưởng và các khối tháp được lắp ráp và dựng lên rất hoành tráng thì bất ngờ, ông Lê Đức Quang và các nhà đầu tư phát hiện sự thật chưa có công nghệ tiên tiến, cũng không có giấy chứng nhận và mọi người đang rơi vào một tình thế dở khóc dở cười vì nhà máy... chưa xin phép.

Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Châu Đức ghi nhận nội dung nhà máy chưa chấp hành quy định về xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước

Ngày 5/10/2018, Biên bản làm việc của Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Châu Đức đã yêu cầu khẩn trương đăng kí với Sở Tài Nguyên Môi trường để xin chủ trương chấp thuận đầu tư. Bởi với quy mô và quy trình sản xuất hiện tại của "Nhà máy sản xuất muối tinh khoán công nghệ cao" không thể thực hiện tùy tiện khi chưa có bất kỳ sự đồng ý nào.

Đồng thời, Phòng Tài Nguyên Môi trường yêu cầu dừng hết mọi hoạt động lắp ráp thiết bị và xây mới trong nhà máy khi chưa có sự chấp thuận dự án.

Thế nhưng, thay vì chấp thuận các yêu cầu và hoàn tất thỉ tục thì ông Nguyễn Quang Minh vẫn bắt buộc các nhà đầu tư đổ thêm tiền để mua sắt thép lắp ráp cho công nghệ sản xuất muối ảo.

Có hay không việc công an xã Suối Rao và Huyện Châu Đức "bảo kê" cho công nghệ muối bẩn?

Ngày 11/4/2019, bức xúc trước việc nhà xưởng bị ông Nguyễn Quang Minh chiếm đóng và các cơ quan có chức năng làm lơ trước nhiều đơn thư tố cáo, ông Lê Đức Quang đành phải cay đăng làm cái chuyện ngược đời là "cướp lại" công ty của chính mình.

Khi trở về được công ty và đuổi hết những người lại mặt ra ngoài, ông Lê Đức Quang và các nhà đầu tư đã bỏ tiền vào nhà xưởng (ông Nguyễn Quang Minh không bỏ tiền góp vốn) đã quyết định tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng sai phép, thanh lý hết những máy móc thiết bị nhằm phục vụ cho công nghệ sản xuất muối ảo nhằm bù đắp thiệt hại gần 40 tỉ của những người tham gia dự án.

Bất ngờ thay, vào chủ nhật (không phải ngày đi làm), 21/4/2019, công an xã Suối Rao và công an Huyện Châu Đức lại đưa người của ông Nguyễn Quang Minh vào nhà xưởng, bắt ép nhân viên bảo vệ, công nhân tháo dỡ các thiết bị phải ngừng lại vì đang phục vụ... điều tra (?)

Không những không đưa được giấy tờ văn bản nào từ tòa án để cưỡng chế không cho tháo dở sắt thép phế liệu xây dựng trái phép, các anh công an còn nhiệt tình tranh luận và giải thích về sự đúng sai của bản hợp đồng hợp tác khống của ông Nguyễn Quang Minh ký.

Tại sao lực lượng cơ quan chức năng địa phương lại nhiệt tình hết mình làm việc vào ngày chủ nhật để giúp đỡ một tổ chức có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền, đất đai, nhà xưởng, công cty hợp pháp của người khác?

Phải chăng bây giờ cơ quan công an đã làm luôn nhiệm vụ của tòa án và đi cưỡng chế mà không có bất cứ giấy tờ gì?

Chúng tôi tiếp tục cập nhật sự việc tiếp theo....

Nhóm phóng viên Hình sự và Nội chính

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/brvt-vi-sao-ton-tai-nha-may-san-xuat-muoi-cong-nghe-cao-khong-giay-phep-khong-bang-sang-che-2275/