Britney Spears khóc suốt 2 tuần khi xem phim tài liệu về bản thân

'Công chúa nhạc Pop' Britney Spears thổ lộ, cô khóc vì bị tổn thương trước sự soi mói của truyền thông, dù mới chỉ xem một phần bộ phim tài liệu mang tên 'Framing Britney Spears.'

"Công chúa nhạc Pop" Britney Spears. (Ảnh: AFP/Getty Images)

"Công chúa nhạc Pop" Britney Spears. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Nữ ca sỹ Britney Spears cho biết cô đã khóc suốt hai tuần sau khi xem một phần của bộ phim tài liệu nổi tiếng Framing Britney Spears,” kể về sự nghiệp của chính mình.

"Framing Britney Spears" được công chiếu vào đầu tháng Hai. Bộ phim tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của “công chúa nhạc Pop” khi cô đang trên đỉnh cao của ngành công nghiệp âm nhạc, bao gồm việc bị các tờ báo lá cải dèm pha, việc phải vào bệnh viện tâm thần điều trị hồi năm 2008, và việc phải chịu sự giám hộ của bố cô kể từ năm 2008.

Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân mới đây, Britney Spears nói: “Tôi không xem hết bộ phim tài liệu nhưng tôi thật sự đã bị tổn thương trước sự soi mói của người khác. Tôi đã khóc trong hai tuần và đến giờ tôi vẫn chưa ngừng khóc.”

Bài viết này được đính kèm với một đoạn video quay cảnh Britney đang nhún nhảy theo ca khúc "Crazy của Aerosmith."

Britney chia sẻ thêm: “Cả cuộc đời tôi đã bị phơi bày trước mặt khán giả... Tôi luôn bị truyền thông phán xét, xúc phạm… Sự xấu hổ luôn tồn tại cùng với sự tổn thương… Những cảm xúc ấy vẫn còn cho đến ngày nay.”

Trong phiên điều trần mới nhất về quyền giám hộ, luật sư của Britney Spears là ông Samuel D Ingham III nói với thẩm phán tòa án Los Angeles rằng nữ ca sĩ mong muốn người giám hộ tạm thời Jodi Montgomery được quản lý các công việc cá nhân của cô vô thời hạn.

Tuy nhiên bố Britney vẫn sẽ đóng vai trò đồng quản lý các vấn đề tài chính của con gái mình. Đây là điều mà cô không hài lòng./.

Phương Linh-Minh Phương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/britney-spears-khoc-suot-2-tuan-khi-xem-phim-tai-lieu-ve-ban-than/704409.vnp