Britney Spears đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai sau chia sẻ 'sống như nô lệ' tại phiên tòa

Britney Spears gây chú ý khi đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Sam Asghari ở Hawaii sau chia sẻ 'sống như nô lệ' tại phiên tòa xử quyền giám hộ giữa cô và cha đẻ, ông Jamie trước đó.

Hôm 25/6, Britney Spears bị cánh săn ảnh bắt gặp khi đang đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Sam Asghari ở Hawaii, chỉ vài ngày sau lời khai cô bị cha đẻ kiểm soát và đối xử như nô lệ. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện áo tắm, nằm tắm nắng và vui vẻ trò chuyện với người yêu. Sau đó, cặp đôi thay trang phục và đi dạo, thu hút mọi ánh nhìn.

Sau khi những hình ảnh này được fan đăng tải lên mạng xã hội, một số người cho rằng "Công chúa nhạc pop" đã vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều vì cuối cùng đã trút bỏ được bầu tâm sự.

Britney Spears đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai

Britney Spears đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai

Trước đó, báo New York Times công bố đầy đủ lời khai dài hơn 20 phút của Britney Spears tại phiên tòa xử quyền giám hộ giữa cô và cha đẻ, ông Jamie. Trong phiên điều trần từ xa, nữ ca sĩ cho biết, lấy lí do tinh thần không ổn định, bố ruột đã trở thành người giám hộ của cô. Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ để cô có thể khỏe mạnh hơn thì ông lại chi phối, kiểm soát cuộc sống của cô một cách gắt gao. Cô cảm thấy mình bị đối xử như nô lệ khi không có quyền làm mẹ, bị ép sử dụng biện pháp tránh thai, bị chẩn đoán tâm thần và phải thường xuyên dùng thuốc.

“Tôi bị ép uống thuốc nên luôn cảm giác chóng mặt nôn nao. Ông ấy (bố Britney) cho 6 y tá đến nhà tôi túc trực và bắt tôi uống thuốc mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Tôi không được phép rời khỏi nhà".

Theo Britney, cả ekip cũng cùng với bố ruột liên tục bóc lột sức lao động của cô: "Họ bắt tôi làm việc 7 ngày trong tuần. Nếu làm trái ý họ, họ sẽ lấy mọi thứ, từ thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại đến passport của tôi. Họ đưa tôi vào một căn nhà, bắt tôi sống chung với y tá và vệ sĩ 24/7. Tôi hoàn toàn không có không gian riêng, thậm chí cả lúc thay đồ cũng có y tá kề bên. Nếu tôi không làm việc 10 tiếng/ngày và 7 ngày/tuần, họ sẽ không cho tôi gặp 2 con và bạn trai. Tôi hoàn toàn không có quyền quyết định lịch trình của mình. Họ xem tôi như nô lệ, và họ trừng phạt tôi".

Giọng ca "Toxic" cho biết, trong suốt những năm qua, cô bị shock và sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Cô không thể ngủ, dễ trở nên tức giận, luôn đối mặt với bệnh trầm cảm và khóc suốt ngày. Cô cảm thấy như mình đã chết, lời nói của cô không có giá trị và không có ai lắng nghe cô. Đó là lý do, sau tận 13 năm, nữ ca sĩ mới quyết định phanh phui tất cả.

"Lý do tôi luôn im lặng, không công khai những việc này vì tôi sợ sẽ không ai tin tôi. Người ta sẽ cười và chế nhạo tôi. Nhưng tôi không thể để họ trục lợi nữa. Bố tôi và những người liên quan đến quyền giám hộ này, cả ekip, những người đóng vai trò nòng cốt trong việc trừng phạt tôi, họ phải đi tù" - cô nói trong phiên điều trần./.

Phương Anh/VOV.VN Theo DM

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/britney-spears-di-nghi-duong-cung-ban-trai-sau-chia-se-song-nhu-no-le-tai-phien-toa-869157.vov