Britney Spears - công chúa mải mê yêu đương và ly hôn sau 55 tiếng

Trong giới giải trí, Britney Spears là 'công chúa nhạc pop'. Ngoài đời thực, cô lại lận đận và mải tìm kiếm cho mình một 'bạch mã hoàng tử'.

“Chúng tôi nói đủ thứ từ sushi cho đến những sở thích cá nhân và bắt đầu nảy sinh tình cảm”. Chuyện tình của "công chúa nhạc pop" và chàng trai nhỏ hơn cô 13 tuổi bắt nguồn từ cuộc trò chuyện đơn giản trong hậu trường MV Slumber Party.

Đến tháng 11/2016, bất chấp đàm tiếu của dư luận, Britney Spears quyết định công khai hẹn hò với vũ công điển trai. Sau bao nhiêu cuộc tình hạnh phúc có, chóng vánh có, cô đã tìm thấy “chân ái đời mình”.

Và sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Britney dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, giọng hát, cô vẫn là biểu tượng của văn hóa pop đương đại.

Hơn hết, Spears vẫn là "công chúa". Có người nói vui rằng "công chúa" phải được hạnh phúc. Giờ đây, cô đã tìm thấy được điều đó bên cạnh “bạch mã hoàng tử”.

Britney Spears nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh "bạch mã hoàng tử".

Britney Spears nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh "bạch mã hoàng tử".

Biểu tượng văn hóa pop đương đại

Britney Jean Spears sinh ngày 2/12/1981 tại Mississippi và lớn lên tại Louisiana, Mỹ. Cô gái trẻ được biết đến là diễn viên nhí khi xuất hiện trong series The Mickey Mouse Club của Walt Disney. Cũng tại nơi đây, cô đã quen hai người bạn, sau này cũng là ca sĩ nổi tiếng Christina Aguilera và Justin Timberlake.

Đến năm 1997, cô ký hợp đồng với hãng đĩa Jive. Sự nghiệp ca hát của "công chúa nhỏ" bắt đầu phất lên từ đây. Với hai album đầu tay Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, cô trở thành biểu tượng âm nhạc toàn cầu.

Cả hai đều đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200 và chứng nhận hai lần đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ. Album cũng đứng đầu các bảng xếp hạng hơn 15 quốc gia và 10 triệu bản được bán ra trong lần phát hành đầu tiên. Theo Fox News Channel, sản phẩm đầu tay của giọng ca gốc Mỹ đã trở thành album bán chạy nhất của nghệ sĩ thanh thiếu niên.

Britney từng là nàng thơ làm say đắm biết bao thanh niên cùng thời.

Thành công nối tiếp thành công, những thành tích khủng liên tục xuất hiện như Album bán chạy nhất của nghệ sĩ trẻ tuổi, Người được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet... được trao bởi Sách Kỷ lục Guinness. Giọng ca Toxic cũng là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo! giai đoạn 2005-2008.

Từ khi khởi nghiệp đến năm 2011, chủ nhân bản hit 3 bán được 100 triệu bản ghi âm trên toàn thế giới, đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại.

Britney Spears được VH1 xếp thứ 4 trong danh sách 50 phụ nữ vĩ đại nhất của kỷ nguyên video. Thậm chí, cô còn vượt mặt Madonna, Janet Jackson và Whitney Houston trong bảng tổng kết trên.

Spears cũng được công nhận là nghệ sĩ nữ bán chạy nhất trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Tháng 12/2009, Billboard xếp giọng ca Circus ở vị trí thứ 8 trong danh sách Nghệ sĩ của thập niên 2000 tại Mỹ.

Từ những gì Britney Spears làm được, cô được giới chuyên môn phong cho danh hiệu "công chúa nhạc pop", kế thừa thành tích của "ông hoàng" Michael Jackson và "nữ hoàng" Madonna.

Tạp chí Rolling Stone đánh giá Spears là "một trong những giọng ca nhiều tranh cãi và thành công nhất của thế kỷ 21". Chính cô cũng "thúc đẩy sự hồi sinh của dòng nhạc teen pop”.

Công chúa đa tình

Năm 18 tuổi, “công chúa” biết yêu. Britney đã hẹn hò với "hoàng tử nhạc pop" Justin Timberlake. Chuyện tình này từng được báo chí khen ngợi bởi cả hai đều là những người xinh đẹp, tài năng. Nhưng tình yêu đó không kéo dài lâu. Năm 2002, "hoàng tử" chia tay Spears. Giọng ca Justified cho rằng "công chúa" đã ngoại tình với biên đạo múa và trợ lý Wade Robson.

Những đồn đoán dường như được xác nhận bởi không lâu sau đó, giọng ca Toxic bắt đầu hẹn hò với biên đạo múa Wade. Mối tình cũng ra đi nhanh chóng như cách cô đến với anh.

Năm 2003, Britney có cuộc tình chóng vánh với trai hư Colin Farrell: một ngày. Cũng trong giai đoạn này, Britney bắt đầu nhận chỉ trích từ khán giả. Họ cho rằng thành công đến quá sớm khiến "công chúa" rơi vào vực thẳm yêu đương, những cuộc tình chóng vánh và thiếu chín chắn.

Mặc kệ những gì truyền thông, gia đình và bạn bè cảnh báo, cô vẫn cứ yêu cuồng sống vội. Sau khi phủ nhận tin đồn yêu ca sĩ Limp Bizkit, lên án Fred Durst yêu đơn phương, "công chúa" quyết định tiến tới hôn nhân với người bạn thời trung học.

Spears là công chúa đa tình.

Tháng1/2004, Spears và Jason Alexander kết hôn tại nhà thờ Little White Wedding ở Las Vegas, Mỹ. Cuộc hôn nhân này làm chấn động giới truyền thông khi cả hai quyết định đường ai nấy đi sau 55 giờ chung sống.

Sáu tháng sau khi ly hôn Jason, giọng ca Gimme more hẹn hò với vũ công Kevin Federline. Cùng năm, cả hai bí mật kết hôn và có với nhau hai con chung. Tưởng chừng “công chúa" đã tìm được bến đỗ cuối đời, nhưng sóng gió cũng ập đến với đôi vợ chồng.

Sau show diễn chung Britney and Kevin: Chaotic, sự nghiệp của Britney gặp trục trặc. Cả hai chia tay vào tháng 10/2006, gần một năm sau đó các thủ tục ly hôn hoàn thành.

Sau đó là những cuộc tình tốn giấy mực với hàng loạt sao nam như nhiếp ảnh gia Adnan Ghalib, quản lý Jason Trawick, David Lucado, nhà sản xuất Charlie Ebersol...

Thế nhưng những cuộc tình chỉ là thoáng qua. Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của "công chúa" quá gian nan. Nó không êm đêm và thành công như sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của cô.

"Công chúa" tìm được "bạch mã hoàng tử"

Bước sang tuổi U40, Britney không còn ở đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc. Những người đàn ông không tìm đến với công chúa bằng những lời ve vãn, ong bướm. Cô nuôi hai con, tiếp tục nghiệp diễn ở Las Vegas với thù lao khổng lồ.

Nhưng rồi một tia sáng đã đến với Britney Spears. Slumber Party một lần nữa khẳng định vị trí của bà mẹ hai con trong làng nhạc pop. Và chính MV này đã mai mối, đưa cô đến một mối lương duyên mới.

Năm 2016, Britney đồng ý hẹn hò với Sam Asghari sau khi hợp tác chung. Lúc ấy, công chúa đã bước sang tuổi 35, chàng chỉ là “gã vũ công vạm vỡ" 22 tuổi. Mối tình “phi công trẻ" cùng “công chúa nhạc pop" từng là đề tài bàn tán của giới truyền thông.

Trong một lần phỏng vấn với CBS, Britney Spears cho biết cả hai đã phải lòng nhau khi trò chuyện trong hậu trường. “Tôi không nghĩ mình sẽ tiếp chuyện với anh ta. Chúng tôi bắt đầu nói về đủ thứ từ sushi cho đến những sở thích cá nhân và nảy sinh tình cảm sau đó”, ca sĩ sinh năm 1981 nói.

Nếu Britney một lần nữa được sống trong hạnh phúc thì thời điểm đó, bạn trai cô phải chịu nhiều điều tiếng. Anh luôn bị cho là kẻ đào mỏ, gã trai ăn bám… Nguyên nhân do cả hai chênh lệch về tuổi tác, ngoại hình.

Vũ công điển trai gốc Trung Đông bị điều tiếng là kẻ đào mỏ khi yêu Britney Spears.

Nhưng rồi sau thời gian dài bên nhau, Sam được “giải oan”.

Anh là người luôn bên cạnh và chăm sóc cho bạn gái trong những lúc cô rơi vào tuyệt vọng. Tháng 4/2019, bộ đôi xuất hiện bên ngoài sảnh khách sạn ở Beverly Hills, California, Mỹ. Hình ảnh chàng trai vạm vỡ che chở cho bạn gái trông mệt mỏi, phờ phạc khiến nhiều người xúc động.

Giữa năm 2019, Britney liên tục vướng nhiều áp lực trong cuộc sống, từ bệnh trầm cảm, ra tòa, cho đến gãy chân. Chủ nhân bản hit Criminal dường như không thể đứng dậy trong hố sâu tuyệt vọng. "Với tư cách là quản lý của Britney, theo thông tin mà tôi và những bộ phận liên quan, cô sẽ không trở lại Vegas cho bất kỳ show diễn nào, và có thể là không bao giờ nữa", Rudolph cho biết.

Chính Sam là người vực dậy tinh thần của "công chúa nhạc pop". Anh không ngại làm trò cùng bạn gái hơn tuổi. Thời điểm Britney gãy chân vì phải tập nhảy, chính người tình gốc Trung Đông đã lo lắng hết mình.

Cuối cùng, người hâm mộ thấy "công chúa" đã hạnh phúc bên cạnh "bạch mã hoàng tử".

“Khi bị chấn thương, bạn sẽ hồi phục nhanh hơn nếu là bạn gái tôi. Cô nàng sư tử của tôi bị gãy xương bàn chân khi đang tập nhảy. Hãy chúc cô ấy nhanh chóng hồi phục để có thể chạy nhảy và khiêu vũ nhé”, 9X động viên người yêu.

Đã 4 năm bên nhau, Britney luôn tỏ ra hạnh phúc bên cạnh tình trẻ. Đầu tháng 3, cô còn viết những lời tình cảm để chúc mừng sinh nhật người yêu trên trang cá nhân. “Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Em thật sự 'cuồng' và yêu anh rất nhiều", cô viết.

Và cuối cùng, sau bao nhiêu lời đàm tiếu, Sam đã chứng minh mình là "bạch mã hoàng tử" đích thực bên cạnh "công chúa". Với tình hình bây giờ, sẽ khó có ngày Britney đưa mình trở về thời kỳ hoàng kim. Nhưng hiện tại, khán giả chỉ mong thần tượng của mình sống yên ổn bên cạnh người tình trẻ tuổi.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/britney-spears-cong-chua-mai-me-yeu-duong-va-cuoc-hon-nhan-55-tieng-post1056305.html