Brighton tạo nên địa chấn tại Old Trafford

Được đánh giá mạnh hơn đối thủ về mọi mặt nhưng Man United lại gây thất vọng khi để Brighton đánh bại với tỷ số 2-1 ngay trên sân Old Trafford ở vòng 1 Premier League.

Chỉ phải tiếp đón đội bóng không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 1 Premier League, nhưng Man United đã gặp rất nhiều khó khăn.

Dưới triều đại của HLV Erik ten Hag, Man United đã có những khởi sắc đáng kể, CĐV Quỷ đỏ hi vọng đội bóng của mình sẽ gia nhập lại cuộc đua cho ngôi vô địch Premier League 2022-2023.

Bước vào trận đấu, Brighton cho thấy họ không dễ chịu trận, đội khách chủ động pressing ngay trên phần sân của Quỷ đỏ, thậm chí ở phút thứ 10, pha chuyền bóng sai địa chỉ của Fred đã tạo điều kiện cho tiền đạo Brighton có khoảng trống, ngay sau đó Fred đã sửa sai, đây là lời cảnh báo cho khung thành của David De Gea.

Brighton có 2 bàn thắng khá dễ dàng trong hiệp 1. Ảnh: Getty

Brighton có 2 bàn thắng khá dễ dàng trong hiệp 1. Ảnh: Getty

Dù có lộn xộn ở hàng thủ nhưng tuyến giữa của Man United đã thi đấu khá ổn định, họ chuyền bóng chính xác đến 84%, tuy nhiên chưa có cú sút nguy hiểm nào. Điểm sáng duy nhất của Quỷ đỏ chính là cú đệm bóng thiếu chính xác của Bruno Fernandes ở phút thứ 8.

Càng thi đấu, Man United càng để lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ, sự gắn kết giữa tuyến giữa và hàng thủ chưa hiểu ý nhau, đã tạo ra nhiều khoảng trống cho Brighton.

Chuyện gì đến cũng đến, phút thứ 30, sau khi cướp bóng thành công ở giữa sân Brighton đã nhanh chóng phản công, Danny Welbeck đã có pha chuyền bóng chính xác để Pascal Gross dễ dàng đánh bại David De Gea.

CĐV Quỷ đỏ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trên sân Old Trafford thì Brighton lại dội thêm gáo nước lạnh. Phút 38, sau cú sút của Solly March, David De Gea đẩy bóng ra, tạo điều kiện cho Pascal Gross băng vào đệm bóng thành công nâng tỷ số lên 2-0.

Ronaldo xuất hiện, hiệu quả tấn công của Quỷ đỏ có cải thiện. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Erik ten Hag cho học trò dồn tổng lực tấn công, ngoài ra, vị chiến lược gia người Hà Lan cũng tung Ronaldo vào sân nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

Sự xuất hiện của Ronaldo đã giúp hàng công của Quỷ đỏ khởi sắc, họ đã có nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa cụ thể hóa được. Với lợi thế dẫn trước 2-0, Brighton chủ động nhường thế trận cho Man United.

Phút 69, xuất phát tình huống đá phạt góc của Christian Eriksen, Diogo Dalot bật cao đánh đầu, bóng đi khó chịu và thủ thành Robert Sanchez đã cố gắng đẩy bóng ra nhưng bóng trúng chân Alexis Mac Allister đi vào lưới, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Man United.

Có bàn rút ngắn tỷ số, Quỷ đỏ càng lên tinh thần, họ liên tiếp tạo ra nhiều pha uy hiếp khung thành của Brighton, càng về cuối trận, đội khách chủ động phòng ngự số đông nhằm bảo toàn tỷ số.

Bàn phản lưới nhà của Alexis Mac Allister cũng không giúp Quỷ đỏ tránh 1 trận thua. Ảnh: Getty

Dù nỗ lực tấn công, nhưng các chân sút của Man United không thể xuyên thủng hàng hậu vệ của Brighton, đành chấp nhận thua với tỷ số 1-2. Brighton đã tạo nên địa chấn trong ngày đầu ra quân của mình.

Ở trận đấu cùng giờ Leicester City đã có trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Brentford, dù dẫn trước 2-0 nhưng Leicester lại để đối thủ san bằng tỷ số ở những phút cuối trận.

BẢO VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/brighton-tao-nen-dia-chan-tai-old-trafford-post692825.html