Brazil vô địch Copa America 2019, Messi đã đúng... nhưng chỉ 1 phần

Brazil đã vô địch giải đấu danh giá nhất xứ Nam Mỹ, thẻ đỏ cũng có, VAR cũng được trọng tài sử dụng, nhưng... những gì Lionel Messi từng 'phán' chỉ đúng 1 phần.

Brazil đã vô địch giải đấu danh giá nhất xứ Nam Mỹ, thẻ đỏ cũng có, VAR cũng được trọng tài sử dụng, nhưng... Messi chỉ đúng 1 phần.

Brazil đã vô địch giải đấu danh giá nhất xứ Nam Mỹ, thẻ đỏ cũng có, VAR cũng được trọng tài sử dụng, nhưng... Messi chỉ đúng 1 phần.

(video tóm tắt trận đấu)

Tiếng còi ở phút thứ 96 của trận chung kết Copa America 2019 diễn ra vào 3h00 sáng nay 8/7 vừa vang lên cũng là lúc minh chứng cho những lời "phán" đầy hậm hực của Lionel Messi đã trở thành hiện thực, Brazil đã vô địch giải đấu danh giá nhất xứ Nam Mỹ, thẻ đỏ cũng có, VAR cũng được trọng tài sử dụng, nhưng... M10 chỉ đúng 1 phần.

Còn nhớ, siêu sao đẳng cấp nhất thế giới người Argentina từng mạnh mồm khẳng định: "Copa America năm nay chẳng khác nào một trò hề. Mọi thứ sắp xếp để Brazil vô địch. Tôi hy vọng VAR và trọng tài không tham gia vào trận chung kết thì Peru mới có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng, nhưng e rằng điều đó thật khó!"...

Nhìn lại cả trận đấu giữa Brazil vs Peru vào rạng sáng nay, người hâm mộ đã được chứng kiến toàn bộ màn trình diễn đẳng cấp của "các vũ công Samba" và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của "hiện tượng" Peru.

Đất nước có biệt danh "thành phố của những vị hoàng đế" vừa bước vào trận đấu đã ồ ạt đánh phủ đầu "ông vua bóng đá" và kết cục là nhận ngay quả đắng, phút thứ 15, họ để cho Gabriel Jesus đi bóng vượt qua cả Zambrano và Advincula trước khi chuyền từ cánh phải rất chính xác để Everton Soares sút tung lưới khung thành của thủ thành Pedo Gallese mở tỷ số 1-0 cho Brazil.

Như để đền đáp cho những nỗ lực không biết mệt mỏi, Peru được hưởng quả penalty ở phút thứ 41 sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR, Thiago Silva bên phía Brazil mắc lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm khi nỗ lực ngăn cản pha căng ngang từ cánh trái của Cueva.

Paolo Guerrero được trao trọng trách và bình tĩnh gỡ hòa 1-1 cho đoàn quân của HLV Ricardo Gareca ở phút thứ 44.

Nếu hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1, chắc hẳn sang hiệp 2 người ta sẽ được chứng kiến sự hấp dẫn nhiều hơn thế nữa... nhưng không, ở phút bù giờ thứ 3, Arthur Melo chuyền bóng tinh tế để Gabriel Jesus ra chân dứt điểm nhẹ nhàng giúp Brazil tiếp tục dẫn trước với tỉ số 2-1.

Bước sang hiệp 2, người hâm mộ bóng đá được chứng kiến sự cứng rắn chua từng có của "vua áo đen" người Chile khi ở phút thứ 70, Gabriel Jesus phải nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ rời sân sau pha tranh chấp quyết liệt không cần thiết với trung vệ Carlos Zambrano của Peru.

Gabriel Jesus ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho Brazil...

Rồi ngay lập tức phải nhăn nhó vì nhận chiếc thẻ đỏ rời sân.

Cầu thủ "con cưng" của Man City thậm chí còn khóc nức nở như 1 đứa trẻ ở đường hầm vì cảm thấy thật bất công sau khi vừa kiến tạo vừa ghi bàn thắng đồng thời lo sợ Brazil thi đấu thiếu người sẽ đối mặt với sự thất bại trong giải đấu quan trọng này.

Khoảng 10 phút cuối của trận đấu, Peru đã nỗ lực không ngừng để tấn công vào khung thành của Brazil, một sự cố gắng không biết mỏi mệt, đã hơn 80 phút trôi qua nhưng mỗi cầu thủ của "hiện tượng" Peru vẫn hừng hực khí thế.

Nhưng quả phạt đền ở phút thứ 88 do Carlos Zambrano phạm lỗi với Everton trong vòng cấm và trọng tài một lần nữa tham khảo công nghệ VAR đã dập tắt hoàn toàn ươc mơ của những người Inca, các cầu thủ của Peru phải chứng kiến cầu thủ vào sân thay người Richarlison hoàn thành nhiệm vụ nâng tỉ số lên 3-1, qua đó giúp Brazil chạm tay đến chiếc cúp vô địch Copa America 2019.

Có thể thấy, penalty được chia đều, 1 cầu thủ của Brazil bị đuổi ra khỏi sân, VAR được áp dụng cho cả 2 chiến tuyến và những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn suốt 90 phút của trận chung kết, người ta bỗng nhớ lại những gì Messi từng nói... Messi đã đúng, Brazil đã vô địch, nhưng bằng năng lực bóng đá đỉnh cao của chính họ, phải chơi thiếu người nhưng vẫn giành chiến thắng một cách thuyết phục, chứ không phải do "sự sắp xếp", do VAR hay trọng tài...

Lần thứ 9 trên sân nhà đồng thời cũng là đầu tiên dưới thời HLV Tite, "Selecao" giành chức vô địch Nam Mỹ danh giá nhất trong lịch sử đội bóng này. Một lần nữa, Messi đã đúng... nhưng chỉ một phần.

HLV Tite được các học trò ăn mừng không thể vui hơn.

Các cầu thủ Brazil hồ hởi bên chiếc cúp vô địch Copa America 2019.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/brazil-vo-dich-copa-america-2019-messi-da-dung-nhung-chi-1-phan-81870.html