Brazil phô trương sức mạnh tiến vào tứ kết

Những màn thêu hoa dệt gấm đã được các vũ công samba thể hiện trong trận đấu với Hàn Quốc tại vòng 1/8. Vinicius, Neymar, Richarlison và Lucas Paqueta lập công, giúp Brazil đánh bại Hàn Quốc với tỉ số đậm đà 4-0 để giành vé vào tứ kết.

Các vũ công Sam ba với nhạc trưởng Neymar đã nhảy múa trên sân 974.

Các vũ công Sam ba với nhạc trưởng Neymar đã nhảy múa trên sân 974.

Các vũ công sam ba đến từ Brazil đã nhảy múa trên sân 974 ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha tấn công liên tục từ các hướng với những pha đi bóng kỹ thuật, tốc độ cùng sự phối hợp nhịp nhàng liên tục được các cầu thủ Brazil thể hiện. Đặc biệt, những pha tấn công ở 2 cánh liên tục với tốc độ cao của Vinicius và Raphinha khiến hàng thủ Hàn Quốc náo loạn và khung thành của Kim Seung-Gyu luôn đặt trong tình trạng báo động.

Vinicius ghi bàn mở tỷ số.

Áp đảo hoàn toàn và niềm vui cũng đã đến sớm với Brazil ngay phút thứ 7 khi Neymar băng vào nhưng không thể dứt điểm sau pha chuyền ngang của Raphinha. Tuy nhiên, bóng tìm đến vị trí của Vinicius. Ngôi sao trẻ của Brazil bình tĩnh Real khống chế trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, mở tỷ số. Bàn thắng mở tỷ số của Vinicius cũng đưa anh trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất ghi bàn tại World Cup.

Neyma nâng tỷ số lên 2-0 và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.

Bàn mở tỷ số sớm càng khiến những đôi chân các vũ công Brazil thêm phần hưng phấn để họ phô diễn những kỹ năng xử lý bóng ở đẳng cấp cao nhất. Không chỉ vượt trội về kỹ thuật mà sức mạnh, sức dướn tuyệt vời cũng được họ thể hiện. Rõ nét nhất chính là pha dướn người lấy bóng của Richarlison trước Jung Woo Young và khiến anh này mắc sai lầm. Jung Woo Young phá bóng bất cẩn , trở thành pha phạm lỗi với Richarlison trong vòng cấm ở phút 13. Trọng tài chính Turpin ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Brazil.

Neymar ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup năm nay.

Trên chấm phạt đền, Neymar bình tĩnh thực hiện thành công để gia tăng cách biệt. Đây cũng là bàn đầu tiên của Neymar ở World Cup năm nay. Với bàn thắng có được ở trận này, Neymar đã có 76 bàn cho tuyển Brazil và chỉ còn kém kỉ lục của huyền thoại Pele đúng 1 bàn.

Cú sút xa đẹp mắt của Hwang Hee Chan nhưng đã bị thủ thành Alisson bay người tuyệt đẹp cản phá.

Bị dẫn trước 2 bàn quá nhanh nhưng các tuyển thủ Hàn Quốc không hề nao núng. Họ vẫn sẵn sàng dồn đội hình lên tấn công mỗi khi có cơ hội. Cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số cũng đã đến khi Hwang Hee Chan sút xa táo bạo vào góc cao với quỹ đạo trái bóng rất khó nhưng thủ thành Alisson đã bay người cản phá xuất sắc. Ở pha phạt góc tiếp theo, đến lượt Hwang In-beom thử vận may nhưng cú sút xa của anh vọt xà.

Richarlison có được bàn thắng cho riêng mình sau những pha đan bóng nhịp nhàng với các đồng đội.

Nhưng đó là những gì họ làm được trước khi chứng kiến màn thêu hoa dệt gấm của các ngôi sao Brazil để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 29. Richarlison sau pha tâng bóng bằng đầu rồi phối hợp một chạm quá hay với hai trung vệ Marquinhos - Thiago Silva đặt anh vào vị trí quá thuận lợi để hạ gục thủ thành Kim Seung Gyu.

HLV Tite nhảy sam ba cùng các học trò sau bàn thắng của Richarlison.

Chứng kiến màn thể hiện quá đẳng cấp của các học trò, HLV Tite đã thể hiện sự phấn khích khi ông cùng các cầu thủ nhảy múa sau bàn này.

Lucas Paqueta đệm bóng 1 chạm nâng tỷ số lên 4-0.

Một hiệp đấu đầy thăng hoa của Brazil được khép lại bằng pha phối hợp đầy tốc độ và chính xác khi Vinicius thoát xuống bên cánh trái rồi tạt vào cho Lucas Paqueta đệm bóng 1 chạm nâng tỷ số lên 4-0.

Các vũ công Brazil nhảy sam ba ăn mừng bàn thắng.

Dễ dàng có 4 bàn thắng cùng những màn nhảy múa với trái bóng ngay trong hiệp 1 cũng là thông điệp về sức mạnh hủy diệt mà các cầu thủ Brazil gửi tới các đối thủ tiếp theo trên con đường chinh phục cup vàng của họ.

Brazil thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Dẫn trước 4 bàn, chiếc vé vào tứ kết đã nằm trong tay Brazil ngay sau hiệp đấu đầu tiên nhưng các vũ công sam ba vẫn đem một thế trận tấn công rực lửa trở lại trong hiệp thi đấu thứ 2. Những cơ hội liên tiếp đến với Raphinha, Alves nhưng họ không một lần thành công.

Trong khi đó, tinh thần của các cầu thủ Hàn Quốc cũng khiến tất cả phải ngợi khen khi họ không hề tỏ dấu hiệu buông xuôi mà vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội của mình trong những pha tấn công được tạo ra liên tục.

Thủ thành Alisson bay người dùng những đầu ngón tay từ chối bàn thắng sau cú cứa lòng tuyệt đẹp của Son Heung Min.

Son Heung Min có những cơ hội nhưng không thắng được thủ thành Alisson.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 trở lại, Son Heung Min vượt qua Marquinhos để đối mặt Alisson. Nhưng thủ thành Brazil đã đổ người đầy kinh nghiệm để cản pha cứa lòng của anh. Tới phút 68, từ một pha xuống bóng ở cánh trái của các cầu thủ Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của hàng thủ Brazil, tạo điều kiện để Hwang Hee Chan nhận bóng ở cánh đối diện. Tiền đạo này tung cú vô-lê rất căng, nhưng Alisson đổ người trong chớp mắt để cứu thua cho Brazil.

Paik Seung Ho ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Brazil.

Những nỗ lực không buông bỏ của các cầu thủ Hàn Quốc cũng đã được bù đắp xứng đáng bằng bàn thắng của Paik Seung Ho ở phút 76. Đây là một siêu phẩm của tiền vệ vào thay người Paik Seung Ho đến sau pha đá phạt từ cánh phải của Hàn Quốc bị Casemiro đánh đầu phá ra. Nhưng sau một nhịp khống chế, Paik Seung Ho tung cú vô-lê rất hiểm hóc, đưa bóng về góc cao. Bóng khẽ chạm một cầu thủ và Alisson không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Đây cũng là bàn thắng chia tay World Cup của Hàn Quốc. Cùng với thất bại của Nhật Bản ở trận đấu diễn ra trước đó, các đại diện cuối cùng của châu Á cũng kết thúc hành trình đáng nhớ và đầy ấn tượng mà họ đã tạo ra ở World Cup năm nay.

Với thắng lợi đậm đà 4-1, Selecao ngạo nghễ vào tứ kết gặp Croatia.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/brazil-pho-truong-suc-manh-tien-vao-tu-ket-5704054.html