Brazil 'hạ sát' Mexico bằng đòn đánh nào?

Dù chơi hay, hạ Đức hay thắng dễ Hàn thì Mexico chưa phải là đối thủ của Brazil- một đội bóng như con cọp ẩn mình vẫn chưa tung hết sức mạnh của mình ra. Vấn đề là liệu Gabriel Jesus, tiền đạo con cưng của HLV Tite có 'khai hỏa' hay không?

Đội tuyển Brazil vài năm gần đây, ngoài một Neymar tài năng không phải bàn (nhưng giờ vẫn chưa đạt 100% phong độ) thì chưa thấy một mẫu tiền đạo sát thủ nào kiểu như Ro “béo” (Ronaldo) hay Romario dạo nào. Gabriel Jesus, dù được nhào nặn dưới bàn tay của Pep ở Man xanh, tiến bộ vượt bậc, vẫn chưa phải là mẫu tiền đạo hoàn toàn đáng tin, nhất là ở đấu trường như World Cup, trong những trận đấu lớn.

Gabriel Jesus trong 3 trận vòng bảng dù được tạo điều kiện vẫn chưa “nổ súng”. Một tiền đạo khác không hề kém cạnh Jesus là Firmino của CLB Liverpool lại chưa được trọng dụng, dù anh này cũng có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao; hay tương tự như Taison của Shakhtar Donetsk…

Nhưng Brazil hôm nay lại là một Brazil khác, chất Samba đã mai một đi nhiều mà chất thực dụng Châu Âu - do HLV Tite cắp sách đi xa học tập nơi xứ người- đang nổi bật. Nhưng Brazil của Tite khác với sự thực dụng xấu xí và khô cứng của Dunga, vẫn có chất lãng mạn khi cần và hơn thế có sự cân bằng vững chắc - một cỗ máy đúng nghĩa. Nó khác một trời một vực với Brazil của Espana 82 khi một đội hình toàn hảo thủ (Zico, Socrates…) lại mọc ra “anh hề” là thủ môn Peres.

Nếu Jesus không khai nòng thì còn đó những mẫu tiền vệ như Coutinho, Paulinho, Willian, hay cả hậu vệ như Marcelo hay Thiago Silva có thể đóng vai phá lưới trong những tình huống nhất định.

Bàn thắng của Brazil sẽ đến trong trận gặp Mexico có thể đẹp mắt, có thể may mắn, nhưng sẽ khó đoán định chính xác.

Chiến thuật, lối đá của Brazil giờ đa dạng và linh hoạt hơn nhiều.

Brazil 2018 không còn quá phụ thuộc vào Neymar như thời HLV Scolari 4 năm trước, để khi vắng anh thì thua tan nát 1-7 trước Đức. Mà Brazil nay lạnh lùng và biết mình biết người hơn, sẵn sàng chịu trận làm cửa dưới trong một số thời điểm để sau đó tung ra những đòn phản công sắc lẹm.

Vấn đề còn lại là vị thuyền trưởng Tite “đọc” trận đấu chính xác.

Việt Văn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/brazil-ha-sat-mexico-bang-don-danh-nao-616217.ldo