Brazil - Bồ Đào Nha (0-0): Cả hai cùng đi tiếp

(TNO) Khi mọi thứ đã gần như ngã ngũ thì cuộc đối đầu đáng được chờ đợi giữa Brazil và Bồ Đào Nha đã không hấp dẫn như dự đoán. Brazil thật cũng không cần nhảy samba, còn "Brazil của châu Âu" thì từ tốn với mục tiêu bỏ túi một điểm để chắc suất đi tiếp. Kết quả trên khiến cho trận thắng 3-0 của Bờ Biển Ngà trở nên vô nghĩa.

Mặc cho Bờ Biển Ngà ra sức bắn phá CHDCND Triều Tiên và nỗ lực đến tận giây cuối cùng nhằm tìm thật nhiều bàn thắng, Bồ Đào Nha khoan thai siết chặt hàng phòng ngự. Brazil cũng vậy, họ không quá vội vàng, cũng chẳng nôn nóng để tìm kiếm bàn thắng. Điều nổi bật của đoàn quân HLV Dunga vẫn là một hàng thủ chặt chẽ, đeo bám và phong tỏa cực tốt Ronaldo. Thiếu nhạc trưởng Kaka và cũng chơi không thật sung sức cho lắm, các đường tấn công của Brazil phụ thuộc hoàn toàn vào sự xông xáo cơ động của hai hậu vệ biên. Maicon tiếp tục là nét đột phá sắc sảo trong cách chơi chặt chẽ mà đội bóng áo vàng tạo ra. Những đường lên bóng của Maicon luôn táo bạo và đầy tốc độ. Chính đường mở bóng như đặt của hậu vệ này mà Nilmar đã bỏ qua cơ hội đáng kể nhất để ghi bàn khi đưa bóng trúng cột dọc. Chính Maicon còn là người tạt bóng chuẩn xác để Luis Fabiano đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Brazil và Bồ Đào Nha không thật sự quyết chiến - Ảnh: Reuters Trong một trận cầu mang tính thủ tục như vậy, nên dường như các học trò của HLV Dunga không có hứng để "nhảy samba". Các đợt tấn công của Brazil không mang nhiều tính đột biến, họa hoằn là cú sút bất ngờ của Ramires ở những giây bù giờ bị thủ thành Eduardo bay người cứu thua. Đó là những gì mà Brazil có thể làm được trong trận này. Bồ Đào Nha cũng không khá hơn khi họ nặng thủ hơn công. Người Bồ chỉ thực sự có những phút thăng hoa ở đầu hiệp 2 khi Ronaldo rảnh chân bên hành lang hai cánh. Ronaldo (đỏ) rất cần thêm sự hỗ trợ của đồng đội - Ảnh: Reuters Tốc độ và sự bứt phá dũng mãnh của Ronaldo có lúc đã bỏ lại sau lưng Lucio nhưng những đường kiến tạo của tiền vệ này vẫn không được các đồng đội tận dụng. Điển hình nhất là pha căng ngang để Meireles trong thế đối mặt với Cesar lại dứt điểm ra ngoài. Hòa 0-0 sau 90 phút với không quá nhiều cơ hội, cả Brazil và Bồ Đào Nha đều vui vẻ với chiếc vé đi tiếp của mình. Brazil dẫn đầu bảng G với 7 điểm còn Bồ Đào Nha với 2 điểm ít hơn đã vượt mặt Bờ Biển Ngà để chính thức đi tiếp. Đội hình xuất phát: Bồ Đào Nha: 1-Eduardo; 2-Bruno Alves, 6-Ricardo Carvalho, 15-Pepe, 23-Fabio Coentrao, 21-Ricardo Costa, 16-Raul Meireles, 19-Tiago, 7-Cristiano Ronaldo, 5-Duda, 10-Danny Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Michel Bastos, 5-Felipe Melo, 8-Gilberto Silva, 13-Dani Alves, 21-Nilmar, 19-Julio Baptista, 9-Luis Fabiano. Video clip trận đấu Brazil - Bồ Đào Nha: Trùng Dương

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/worldcup2010/pages/201026/20100625225455.aspx