Brazil 1-1 Thụy Sĩ: Nỗi đau của những vũ công

Có bàn thắng dẫn trước nhưng Brazil bất ngờ để Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 trong ngày ra quân ở World Cup 2018.

Bước vào trận đấu, Brazil được đánh giá cao hơn hẳn Thụy Sĩ. Ở trận này, HLV Tite sử dụng sơ đồ 4-3-3 và chỉ có một thay đổi nhỏ đó là việc Paulinho được đá chính thay vì Fernandinho. Ở tuyến trên, Neymar, Willian và G.Jesus vẫn là những cái tên được tin dùng. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng tung ra đội hình mạnh nhất có thể với sự trở lại của số 10 Xhaka.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. Với dàn cầu thủ chất lượng, Brazil là đội cầm bóng tấn công. Ngược lại, Thụy Sĩ chọn cách đá phòng ngự chặt phản công nhanh. Vì thế thế trận những phút đầu nghiêng hẳn về Brazil. Tuy nhiên, Brazil không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý vì lối chơi quyết liệt của đối thủ.

Mãi đến phút 20, Brazil mới có bản mở tỉ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Coutinho. Nhận bóng sát vòng cấm của Thụy Sĩ, tiền vệ số 11 đã tung ra cú cứa lòng quen thuộc khiến Sommer bó tay chịu thua.

Cú cứa lòng của Coutinho mở tỉ số cho Brazil. (Ảnh Reuters)

Có bàn khai thông thế bế tắc, Brazil tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Thế nhưng trong ngày Neymar bị Thụy Sĩ kèm quá kỹ, các đợt lên bóng của Brazil luôn thiếu đột biến và không mang lại hiệu quả.

Những phút cuối hiệp 1, Thụy Sĩ bắt đầu đẩy đội hình lên cao ép ngược Brazi. Tuy vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu này.

Bước sang hiệp 2, Thụy Sĩ tiếp tục duy trì khí thế đang có và tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành của Allison. Nỗ lực của họ nhanh chóng được đền đáp. Phút 50, Zuber chọn đúng vị trí đánh đầu tung lưới Allison sau cú đá phạt góc của đồng đội. 1-1 cho Thụy Sĩ.

Zuber đánh đầu tung lưới Brazil. (Ảnh Reuters)

Có bàn gỡ hòa, Thụy Sĩ lại lùi về sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công ban đầu. Họ sẵn sàng để Brazil cầm bóng ở giữa sân và chỉ thực sự chơi quyết liệt ở sân nhà. Các cầu thủ Thụy Sĩ không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết.

Trong thế trận ấy, HLV Tite lần lượt tung Fernandinho, Renato Augusto và Firmino vào sân để cải thiện tình hình nhưng không tạo khác biệt cần thiết. Phải đến những phút cuối trận họ mơi có cơ hội thật sự rõ ràng. Tuy nhiên, nó đều bị Frimino bỏ lỡ.

Brazil có trận hòa đáng thất vọng ở ngày ra quân. (Ảnh Getty Images)

Đầu tiên, tiền đạo này vô-lê lên trời trong pha đối mặt với Sommer ở góc hẹp. Phút 90, anh đánh đầu khá tốt nhưng không đủ hiểm để thắng được thủ môn Thụy Sĩ. Đến phút 90+5, Brazil vẫn có cơ hội vượt lên nhưng hậu vệ Thụy Sĩ lại kịp phá bóng ngay trước vạch vôi. Kết quả cuối cùng, 2 đội hòa nhau 1-1.

Đây là kết quả khá bất ngờ. Thụy Sĩ cho thấy họ là đội bóng có tổ chức tốt và kiềm tỏa rất tốt sức mạnh tấn công của Brazil.

Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/brazil-1-1-thuy-si-noi-dau-cua-nhung-vu-cong-d71598.html