Boong-ke 'ngày tận thế' chuẩn bị cho giới siêu giàu Mỹ 'ăn chơi nhảy múa' bất chấp nguy hiểm

Hàng trăm cái boong-ke trú ẩn ở các khu quân sự lớn của Mỹ sẽ được cải tạo thành những ngôi nhà đặc biệt, để dân giàu có nước này vẫn có thể ăn ngon ngủ yên trong ngày tận thế.

Theo như thông tin có được từ Business Insider, Vivos - một công ty thiết kế có trụ sở ở bang California sẽ xây dựng và quản lý khu boong-ke khổng lồ có tên Vivos xPoint tại bang South Dakota, Mỹ để những những người giàu có nơi trú ẩn trong ngày tận thế.

Vivos xPoint được xem là nơi trú ẩn tư nhân lớn nhất trên Trái đất, với số lượng 575 boong-ke đủ chỗ cho 5.000 người trú ẩn dưới mức công phá hơn 220.000 kg.

Các boong-ke này được quân đội Mỹ xây vào năm 1942 để trữ thuốc nổ và đạn dược cho quân đội.

Nhưng đến năm 1967 thì các các boong-ke này ngừng hoạt động dẫn đến tình trạng bỏ hoang trong thời gian dài. Vivos đã tranh thủ cơ hội mua lại khu đất này vào năm 2016 để cải tạo rồi bán lại giá cao cho các tay nhà giàu, có nơi sống thoải mái trong trường hợp ngày tận thế xảy ra.

Các boong-ke có chiều rộng khoảng 8m và chiều dài từ 18 đến 24m. Theo công ty Vivos. Tất cả boong-ke đều chứa đủ các nhu yếu phẩm sử dụng trong một năm. Tuy nhiên các boong-ke này chỉ có nước sạch chứ không có điện hay hệ thống lọc không khí.

Một boong-ke có đủ không gian sinh hoạt cho 10 người. Tùy vào nhu cầu của người mua mà thiết kế và nội thất sẽ được triển khai đúng với mong muốn.

Những bức ảnh trên sẽ cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn về một boong-ke tiện nghi tránh tận thế là như thế nào, mỗi boong-ke đều có nhân viên bảo vệ, bảo trì để cung cấp một số dịch vụ cần thiết.

Công ty Vivos còn có ý định cải tạo một số boong-ke thành trường học, nhà thờ, cửa hàng tạp hóa và bệnh viện. Giá thuê một boong-ke là 1.000 USD/năm và giá bán là 25.000 USD/căn.

Đại diện của công ty Vivos cho biết sẽ đẩy mạnh việc cải tạo lên để những lượt khách du lịch đầu tiên có thể đến tham quan.

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/vui-doc-la/chuyen-la/boong-ke-ngay-tan-the-chuan-bi-cho-gioi-sieu-giau-my-an-choi-nhay-mua-bat-chap-nguy-hiem-40234.html