Bóng rổ Việt Nam ở SEA Games 31: Cảm ơn vì những nỗ lực hết sức mình

Không như nội dung 3x3, cả 2 đội tuyển nam và nữ của bóng rổ Việt Nam chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 4 sau thất bại trước Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.

Tại SEA Games 31, bóng rổ Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang lại một thành tích tốt đẹp cho đoàn thể thao nước nhà. Sau 2 chiếc huy chương Bạc lịch sử ở nội dung 3x3, cả 2 đội tuyển nam và nữ của bóng rổ Việt Nam đều rất muốn tái lập thành tích ở nội dung 5x5.

Đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam đã mang về 2 chiếc huy chương Bạc lịch sử ở nội dung 3x3 tại SEA Games 31. Ảnh: Huy Phạm

Đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam đã mang về 2 chiếc huy chương Bạc lịch sử ở nội dung 3x3 tại SEA Games 31. Ảnh: Huy Phạm

Tuy nhiên, đây là một mục tiêu không hề dễ dàng dành cho cả đội tuyển nam và nữ của bóng rổ Việt Nam. Những thất bại trước các đội bóng mạnh trong khu vực như Indonesia, Phlippines đã khiến cả đội nam và nữ phải đối mặt với Thái Lan trong trận cầu "sinh tử" cuối cùng, quyết định đến chiếc huy chương Đồng của cả tập thể tại kỳ SEA Games diễn ra ở quê nhà.

Thế nhưng, đứng trước một đối thủ nhỉnh hơn về mặt thể hình và trình độ, các chàng trai, cô gái Việt Nam đã không thể hoàn thành giấc mơ mang về huy chương cho thể thao nước nhà. Hình ảnh các cầu thủ gục ngã, bật khóc sau trận đấu, nhưng vẫn đồng lòng đứng dậy ngay sau đó để cảm ơn NHM đã để lại một ấn tượng sâu đậm cho những người yêu mến trái bóng cam tại mảnh đất hình chữ S.

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với Thái Lan, dù đội bóng xứ Chùa Vàng đã bị Malaysia vượt mặt trong cuộc chiến đến với chiếc huy chương Đồng. Ảnh: Huy Phạm

Dù đã thi đấu rất nỗ lực và từng vươn lên dẫn trước ở những phút cuối cùng, sự chênh lệch về mặt thể hình đã khiến các cô gái của bóng rổ Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan, đồng nghĩa với việc không thể giành lấy huy chương Đồng trước Malaysia. Ảnh: Huy Phạm

Nguyễn Thị Tiểu Duy đã không thể cầm được nước mắt, đổ gục xuống sân và chỉ đứng dậy nhờ sự động viên, an ủi của đồng đội và BHL. Tại SEA Games 31, Nguyễn Thị Tiểu Duy là cái tên nội binh gây được ấn tượng vô cùng mạnh mẽ nhờ khả năng ghi điểm đa dạng, tư duy phòng ngự cực tốt cùng một lối chơi lăn xả hết sức mình trong mọi trận đấu. Ảnh: Huy Phạm

Cuộc hành trình của Trương Thảo My ở nội dung 5x5 diễn ra không hề suôn sẻ. Chấn thương đầu gối khiến cô bỏ lõ 3 trận đấu đầu tiên. Ngày trở lại trước Malaysia, cô tiếc tục bị lật cổ chân và trong trận đấu trước người Thái, Trương Thảo My nhận về thêm 1 vết rách ở mí mắt. Dù gặp vô vàn khó khăn vì chấn thương, Trương Thảo My vẫn nén đau thi đấu, mang về con số 27 điểm, 6 rebounds và 6 kiến tạo cho đội trong trận đấu cuối cùng. Ảnh: Huy Phạm

Trương Thảo Vy, người được giới chuyên môn đánh giá là MVP của giải đấu tỏ ra điềm đạm hơn nhiều đồng đội. Nhưng cô vẫn không thể giấu được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt khi đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam không thể hoàn thành giấc mơ mang về huy chương Đồng. Ảnh: Huy Phạm

Các chàng trai ở đội tuyển bóng rổ Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn trước Thái Lan. Cầu thủ nhập tịch Antonio Price Sunthornchot đã trở thành một "cơn ác mộng" đối với đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam trong cả tấn công và phòng ngự. Ảnh: Huy Phạm

Đinh Thanh Tâm trong vòng vây của hệ thống phòng ngự bên phía Thái Lan. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ Chùa Vàng thi đấu trên cơ hoàn toàn so với Việt Nam. Những nỗ lực của Christian Juzang, Chris Dierker và sức nóng của "chảo lửa" Thanh Trì cũng không thể giúp Việt Nam vượt qua khoảng cách về mặt trình độ giữa 2 đội bóng. Ảnh: Huy Phạm

Thất bại trước Thái Lan cũng chính thức khiến đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đánh mất chiếc huy chương Đồng ngay tại giải đấu diễn ra ở quê nhà. Bộ tứ trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong 3 năm vừa qua là Trần Khoa Đăng, Justin Young, Chris Dierker và Đinh Thanh Tâm không thể giấu được nỗi buồn sau thất bại của đội ở SEA Games 31. Ảnh: Huy Phạm

Khuôn mặt đượm buồn của các cầu thủ Việt Nam khi đã không thể hoàn thành lời hứa với NHM. Ảnh: Huy Phạm

Christian Juzang cúi đầu cảm ơn NHM vì đã luôn bên cạnh đội tuyển trong suốt những ngày vừa qua. Hậu vệ sinh năm 1997 là một sự bổ sung chất lượng của đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam ở SEA Games 31. Tuy nhiên, họ vẫn không thể vượt qua những rào cản trình độ với các đội bóng khác, nhất là khi họ cũng đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu năm nay. Ảnh: Huy Phạm

Đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam lập thành vòng tròn để động viên lẫn nhau sau thất bại, dưới hàng trăm ánh đèn flash được NHM tạo nên nhằm tri ân những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đội. Họ đã cố gắng hết sức mình và xứng đáng với những lời tri ân chân thành nhất. Ảnh: Huy Phạm

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã để lại quá nhiều dấu ấn cảm xúc và những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ SEA Games 31 diễn ra ở quê nhà. Ảnh: Huy Phạm

Trong suốt 13 trận đấu có mặt đội tuyển bóng rổ Việt Nam và cả 2 ngày bùng nổ của nội dung 3x3, Nhà thi đấu Thanh Trì luôn trong tình trạng "kín chỗ". Sức nóng từ các khán đài đã phản ánh rõ rệt tình yêu của NHM dành cho bóng rổ Việt Nam. Tất cả đã tạo thành một kỳ SEA Games đáng nhớ mà không biết đến bao giờ, họ mới có thể được trải nghiệm trực tiếp thêm một lần nữa. Ảnh: Huy Phạm

Cám ơn cả 2 đội tuyển nam và nữ của bóng rổ Việt Nam vì những cống hiến hết sức mình trong những ngày vừa qua tại SEA Games 31. Họ đã mang về 2 chiếc huy chương Bạc lịch sử ở nội dung 3x3. Thất bại ở nội dung 5x5 vẫn chưa phải là thảm họa. Đây sẽ là điều cần thiết giúp bóng rổ Việt Nam nhìn nhận về những thiếu sót của bản thân và vươn đến những thành công hơn nữa trong những giải đấu sắp tới ở đấu trường khu vực.

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/bong-ro-viet-nam-o-sea-games-31-cam-on-vi-nhung-no-luc-het-suc-minh-402022235152706.htm