Bong Joon Ho đạo diễn Ký sinh trùng từng phải bán bánh rán kiếm tiền mua máy ảnh

Với chiến thắng ăn 4 lịch sử của bộ phim điện ảnh Hàn Quốc - Ký sinh trùng tại Oscar 2020, cái tên đạo diễn Bong Joon Ho trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên khắp thế giới.

Cụ thể, bộ phim Ký sinh trùng đã chiến thắng 4/6 đề cử, trong đó có cả ngôi vương Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Phim nước ngoài xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 2020.

Để có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, đạo diễn Bong Joon Ho đã phải trải qua những ngày đầu chập chững làm phim vô cùng khó khăn, cho đến những tác phẩm đầu tiên “xuất xưởng” nhưng ít ai công nhận. Con đường từ White Man (tác phẩm đầu tay của Bong Joon Ho) đến Ký sinh trùng là cả một chặng đường đầy những thử thách, học hỏi và tiến bộ.

Từ chàng trai bán bánh rán để có tiền mua máy ảnh…

Bong Joon Ho thời trẻ

Bong Joon Ho thời trẻ

Nhằm kỷ niệm ngày 10/2 sau khi Ký sinh trùng lập cú ăn 4 lịch sử tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 92, đài MBC đã phát sóng một tập ghi hình đặc biệt về đạo diễn Bong Joon Ho. Tại đó, vị đạo diễn tài năng này đã tiết lộ về khoảng thời gian đầu khi bắt đầu theo đuổi đam mê làm phim ảnh.

“Tôi từng xem rất nhiều phim điện ảnh nước ngoài phát sóng trên truyền hình và tôi bị ám ảnh bởi nó. Vào mỗi tối thứ 6, trên kênh truyền hình quân đội Mỹ chiếu nhiều phim về bạo lực hay khiêu dâm. Đến cuối tuần, tôi mới có thể xem những bộ phim kinh điển trên đó” - Bong Joon Ho phát biểu trong chương trình.

Ông cũng không ngần ngại cho biết bản thân hứng thú với phim ảnh từ rất sớm: “Tôi muốn tìm hiểu về phim ảnh, vì vậy tôi đã nghiên cứu rất nhiều. Mỗi bộ phim tôi đều xem đi xem lại hàng chục lần và khám phá những kỹ thuật bên trong đó”

Với số tiền ít ỏi, Bong Joon Ho phải đi bán bánh rán để tích cóp mua máy ảnh

Thời niên thiếu, Bong Joon Ho từng tham gia vào câu lạc bộ điện ảnh của trường. Với số tiền tiêu vặt ít ỏi làm ông không thể mua máy ảnh ngay lúc đó. Vì vậy một thời gian sau, Bong Joon Ho phải làm công việc bán bánh rán ở cửa hàng trong khuôn viên trường khoảng 6 tháng mới đủ tiền sắm được dụng cụ ghi hình. Bong Joon Ho còn hài hước tiết lộ: “Thời gian đó mỗi tối đi ngủ tôi đều ôm theo máy ảnh”.

Diễn viên Kim Roe Ha tham gia phim đầu tiên của Bong Joon Ho

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Bong Joon Ho mang tên White Man (tạm dịch: Người da trắng) vào năm 1994. Thời điểm đó, đạo diễn Bong không có nhiều kinh nghiệm vì vậy không một diễn viên nào biết tới ông và chấp nhận đóng phim do ông sản xuất.

“Tôi có một người bạn làm ở công ty tên Yeon Woo Stage, người đó đã giới thiệu với tôi diễn viên tên Kim Roe Ha. Với tất cả những gì tôi có bấy giờ, tiền cát-xê của diễn viên này chỉ là thẻ quà tặng ở một cửa hàng bán áo sơ mi”. Xuất hiện trên chương trình, diễn viên Kim Roe Ha cũng chia sẻ: “Điều đó là sự thật. Tôi đã mua một chiếc áo sơ mi với thẻ quà tặng của đạo diễn Bong Joon Ho. Thật kinh ngạc và thần kỳ khi nhớ lại điều này”.

Đạo diễn Park Chan Wook đã trao cho Bong Joon Ho cơ hội cầm máy

Sau này, Bong Joon Ho đã ghi danh vào Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc và gửi bộ phim ngắn mang tên Incoherence (1994) làm luận án tốt nghiệp. Đạo diễn Park Chan Wook là người đánh giá luận án năm đó của Bong Joon Ho, cho biết:

“Lần đầu tiên tôi biết đến cái tên Bong Joon Ho là qua bộ phim tốt nghiệp Incoherence. Nó nói về sự giả tạo của giới lãnh đạo trong xã hội nhưng lại vô cùng tươi mới và sáng tạo. Nó khiến tôi ngạc nhiên rất nhiều. Tôi chưa bao giờ xem được một bộ phim ngắn truyền tải ý nghĩa tuyệt vời như thế ở Hàn Quốc trước đây. Vì vậy mà tôi đã hỏi ai làm nên bộ phim này và gọi cho Bong Joon Ho”.

Sau đó, Bong Joon Ho được đạo diễn Park Chan Wook giao cho chỉ đạo sản xuất kịch bản của một tác phẩm mới.

“Khi đó tôi chỉ mới tốt nghiệp, dù rất ngạc nhiên và vui mừng nhưng bù lại tôi vẫn không có được nguồn đầu tư cho bộ phim. Vì vậy tôi tiếp tục làm công việc bán thời gian như quay phim cho các đám cưới”.

"Barking Dogs Never Bite" được đánh giá cao nhưng không thu về lợi nhuận lớn

Hai bộ phim đầu tiên ghi dấu ấn trong sự nghiệp của Bong Joon Ho với vai trò đạo diễn kiêm biên kịch là Motel CactusBarking Bogs Never Bite mặc dù nó không thu về kết quả thương mại tốt như mong đợi.

Chính "Hồi ức kẻ sát nhân" đã mang tên tuổi Bong Joon Ho vượt lên

Mãi đến năm 2003, Bong Joon Ho mới một lần nữa gây được tiếng vang sau thành công vang dội của bộ phim Memories of Murder (tạm dịch: Hồi ức kẻ sát nhân) với hơn 5 triệu khán giả đến rạp chiếu. Bong Joon Ho cho biết, kể từ khi kết hôn vào năm 1995 đến khi tạo được dấu ấn với Hồi ức kẻ sát nhân, khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn vì ông luôn phải ăn nhờ một người bạn cùng lớp đại học.

Đến vị đạo diễn kiệt xuất của nền điện ảnh Hàn Quốc đương đại

Từng thiếu chút nữa bỏ buộc vì thời gian đầu đối với Bong Joon Ho
quá khó khăn

Khi được hỏi liệu có lúc nào Bong Joon Ho muốn từ bỏ sự nghiệp vì quá vất vả hay không thì ông không ngần ngại chia sẻ, đã từng có lúc thiếu chút nữa thì bỏ cuộc:

“Vào năm 1998, tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với vợ mình. Tôi nói, ‘chỉ cần cho anh thêm một năm nữa, với số tiền tiết kiệm này thì chỉ có thể hoạt động lâu nhất là 1 năm thôi’. Vì vậy mà trong năm đó, tôi đã tham gia vào các bộ phim khác với suy nghĩ tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có dù tương lai kết thúc trong thất bại”.

Và sự thật chứng minh, kể từ Hồi ức kẻ sát nhân (2003), Bong Joon Ho trở thành cái tên nổi trội của làng điện ảnh xứ Hàn với những tác phẩm “đặc mùi” tâm lý, xã hội cùng những góc khuất nhân văn ẩn sâu trong đó. Sau Hồi ức kẻ sát nhân, Bong Joon Ho tiếp tục thành công với The Host (2003), Mother (2009), Snowpiercer (2013), Okja(2017) và cuối cùng là cú bật vĩ đại với Parasite (Ký sinh trùng, 2019).

Cú bật vĩ đại của Bong Joon Ho mang tên Parasite - Ký sinh trùng

Lấy ý tưởng từ chính xã hội Hàn Quốc, nơi sự phân cấp giàu - nghèo đã trở thành một cái mụn lở loét trên da thịt của đất nước để từ đó phản ảnh giá trị con người, Ký sinh trùng lần đầu tiên “bùng nổ” khi đạt giải thưởng Cành cọ vàng ở Liên hoan phim Cannes.

Và sau đó là cú chốt hạ bất ngờ nhưng cũng đầy hạnh phúc tại Lễ trao giải phim điện ảnh lớn nhất thế giới - Oscar 2020. Những tưởng dù có xuất sắc thế nào thì đại diện của châu Á chỉ có thể dừng chân ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất, nhưng không! Sau khi cái tên Parasite được xướng lên lần thứ 4 trên sân khấu cũng là lúc cả khán đài vỡ òa còn đoàn phim thì bất ngờ đến mức không tin khi đạt luôn giải thưởng cao quý - Phim hay nhất năm.

Phim xuất sắc "ẵm" luôn giải Phim hay nhất năm tại Oscar 2020

Xuất hiện ở hậu trường Lễ trao giải Oscar lần thứ 92, vị đạo diễn kiệt xuất của nền điện ảnh châu Á cầm trên tay 2 “tượng vàng” và hài hước nói đùa: “Nhìn tôi có giống mấy kẻ tham lam lắm không?”.

Bong Joon Ho với loạt "tượng vàng" danh giá tại Oscar 2020

Chia sẻ thật lòng về chiến thắng vĩ đại của bản thân nói riêng và của nền điện ảnh Hàn Quốc, châu Á nói chung, Bong Joon Ho không ngần ngại: “Đứng trên sân khấu đến lần thứ 4 khiến tôi không còn lời nào để bày tỏ lòng biết ơn nữa và tôi cảm thấy hơi khó xử, vì vậy tôi chấp nhận đứng sang một bên để đồng nghiệp mình phát biểu”.

Hy vọng trong tương lai sẽ còn nhiều cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của vị đạo diễn 51 tuổi. Chúc mừng đoàn làm phim Ký sinh trùng và cả đạo diễn Bong Joon Ho đã mang đến vinh dự to lớn cho nền điện ảnh châu Á.

Thiên Trúc

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bong-joon-ho-dao-dien-ky-sinh-trung-tung-phai-ban-banh-ran-kiem-tien-mua-may-anh-post331919.info