Bóng hồng xinh đẹp ở giải đua ngựa Bắc Hà

Giải đua ngựa Bắc Hà năm nay thu hút khản giả bởi những cô sơn nữ xinh đẹp lần đầu tham gia thi đấu.

 Sáng 31/5, tại thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) diễn ra vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống mở rộng năm 2020.

Sáng 31/5, tại thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) diễn ra vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống mở rộng năm 2020.

Đua ngựa là hoạt động có từ xa xưa của người dân Bắc Hà. Sau nhiều thời gian bị mai một, đến năm 2007 lễ hội đua ngựa truyền thống chính thức được khôi phục lại.

Năm nay giải được tổ chức sớm hơn so với các năm trước nhằm thu hút khách du lịch và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Điểm đặc biệt năm nay đã có nài ngựa nữ đầu tiên tham gia sau 13 lần tổ chức giải.

Chị Hoàng Thị Tuyệt (thôn Tả Hồ, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà) cho biết gia đình chị nuôi rất nhiều ngựa, nhưng đa phần vốn chỉ được nuôi để làm sức kéo và phục vụ sản xuất. Do đây là năm đầu tiên được tham dự giải đua ngựa truyền thống của tỉnh nên chị đã chọn chú ngựa đẹp nhất, thuần tính nhất để đua tài.

Đua ngựa truyền thống Bắc Hà là sự kiện lớn nhất trong năm của thị trấn nên thu hút rất đông du khách cả trong và ngoài nước đến tham dự.

Những màn so tài căng thẳng của 33 nài ngựa nổi tiếng tỉnh Lào Cai, sau đó BTC chọn ra 4 con ngựa thi đấu tốt nhất để vào chung kết.

Đua ngựa Bắc Hà trải qua nhiều năm vẫn giữ được những nét truyền thống độc đáo như nài ngựa không cần yên, không bàn đạp... thi đấu hết mình với quyết tâm đem vinh quang về cho bản làng.

Mỗi con ngựa sẽ phải hoàn thành 3 vòng đua nhanh nhất để tiến vào trận chung kết. Những con "chiến mã" bứt tốc về đích với sự kiểm tra chặt chẽ về thời gian cũng như quy chế của ban giám khảo.

Sau nhiều màn tranh tài nảy lửa, anh Vàng Văn Giang đến từ xã Na Hối, một trong những nài ngựa kinh nghiệm nhất huyện Bắc Hà đã giành giải Nhất chung cuộc.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bong-hong-xinh-dep-o-giai-dua-ngua-bac-ha-post1090599.html