Bông hồng trường ĐH Bách khoa: Con gái cũng làm được nhiều thứ không thua kém gì con trai

Nguyễn Thị Kim Phụng sinh năm 1999, đến từ Hà Tĩnh. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, Kim Phụng còn gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, cứng cỏi đậm chất con gái khối kỹ thuật.

Kim Phụng hiện đang là sinh viên năm 4, chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Vẻ đẹp trong veo của cô nữ sinh Bách khoa

Vẻ đẹp trong veo của cô nữ sinh Bách khoa

Theo học tại ngôi trường phần lớn là lựa chọn của các bạn nam, 9X chia sẻ: “Lý do mình thi vào trường Bách Khoa là do tình cờ được cô giáo dạy Hóa cấp 3 tư vấn. Bản thân mình cũng có niềm đam mê với thể thao và biết được Bách khoa rất mạnh về điểm này nên mình quyết định đăng ký dự thi vào đây.

Hơn nữa, mình thấy ngành học của mình cũng rất bổ ích và cần thiết trong cuộc sống. Bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nhiệm vụ cao cả, mình muốn được đóng góp một phần sức lực của bản thân vào công cuộc ấy”.

Trước quyết định của con gái, gia đình Kim Phụng khá bất ngờ và có ý hướng cô theo học kinh tế cho đỡ vất vả. Tuy nhiên, bố mẹ và anh, chị cũng không ép buộc mà rất tôn trọng sự lựa chọn của Phụng. Điều này giúp cho cô gái sinh năm 1999 có một tâm lý thoải mái và vững tin hơn vào con đường mà bản thân theo đuổi.

Khi mới vào trường, Kim Phụng có bỡ ngỡ nhưng cũng rất nhanh để hòa nhập với cuộc sống mới. Cô bạn cho biết, vì học tập tại môi trường 'kén' con gái nên luôn được các bạn nam trong lớp giúp đỡ, nhường nhịn. Ngoài ra, thầy cô cũng rất tâm lý và thường tạo điều kiện cho Phụng trong các giờ thực hành.

Tuy nhiên, khối lượng bài vở và nghiên cứu đồ án cũng khiến Kim Phụng rất áp lực. Đối với ngành học của mình, Kim Phụng phải hoàn thành 3 đồ án mới đủ điều kiện tốt nghiệp. Có lần, cô bạn phải thức đêm gần như cả tuần mới kịp hoàn thiện đồ án và các bài tập trên lớp.

“Nhiều lúc mình rất căng thẳng và cảm thấy kiệt sức. Khi ấy mình lại tự nhủ, là con gái nên phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh rằng con gái cũng có thể làm được nhiều thứ, không thua kém gì con trai”, 9X quả quyết.

Sau 3 năm học, từ một cô nàng ‘bánh bèo’, Kim Phụng ngày càng vững vàng, mạnh mẽ, biết chấp nhận thất bại và không từ bỏ dễ dàng. Cô sinh viên 21 tuổi khẳng định: “Môi trường Bách khoa đã mang đến cho mình rất nhiều điều mà nơi khác không có được”.

Vốn là một cô gái năng động, Kim Phụng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của khoa, của trường. Cô bạn từng là ban cán sự lớp, thành viên Liên chi Đoàn Viện KH&CN Môi trường, thành viên Ban Thanh niên tình nguyện trực thuộc Đoàn Thanh niên Nhà trường.

Đặc biệt, với niềm yêu thích môn thể thao vua, cô gái Hà Tĩnh còn tham gia CLB bóng đá nữ của Viện KH&CN Môi trường. Đối với Kim Phụng, những hoạt động này đã giúp cô làm quen được với nhiều bạn mới, học hỏi được nhiều điều bổ ích và phát triển các kỹ năng mềm.

Kim Phụng tham gia CLB bóng đá nữ của Viện KH&CN Môi trường

Tuy nhiên, do mải tham gia các hoạt động nên Kim Phụng có hơi chểnh mảng trong học tập khi mới lên đại học. Dần dần, 9X lấy lại sự cân bằng và duy trì được thành tích học tập tốt. Nhờ sự nỗ lực, cô bạn đã giành được học bổng của Vietinbank vào học kỳ đầu tiên của năm nhất.

Ngoài những giờ lên lớp, Kim Phụng còn làm thêm tại quán The Coffee House. Dù công việc không liên quan đến ngành học nhưng cũng mang lại cho Phụng nhiều điều thiết thực, bổ ích. Nữ sinh cho biết, trong môi trường kỹ thuật không có nhiều cơ hội học về kinh tế nên đây là một trải nghiệm tốt để cô bạn tìm hiểu lĩnh vực này.

Không chỉ vậy, công việc cũng giúp Phụng có thể tiếp xúc, làm quen với nhiều người, mở rộng mối quan hệ và trau dồi khả năng giao tiếp của bản thân.

Đối với Kim Phụng, cô không có một hình mẫu nhất định để hướng đến. Phụng chia sẻ chỉ muốn là chính mình với một phiên bản ngày càng tốt hơn. Trong tương lai, cô gái 21 tuổi mong muốn sẽ có một công việc ổn định, có thể độc lập và khẳng định được bản thân.

Quay trở về với cuộc sống thường nhật, Kim Phụng còn có sở thích ca hát, chụp ảnh. Mỗi khi có thời gian rảnh, Phụng thường gặp gỡ và tụ họp với bạn bè, các CLB. Ngoài ra, 9X cũng dành thời gian ra ngoài chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của thời thanh xuân.

Sắp tới, Kim Phụng chỉ muốn dành thời gian cho việc học tập và nghiên cứu tại giảng đường. Bên cạnh đó, cô sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường sẽ tiếp tục trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết để phát triển và hoàn thiện bản thân.

Đào Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/bong-hong-truong-dh-bach-khoa-con-gai-cung-lam-duoc-nhieu-thu-khong-thua-kem-gi-con-trai-1724005.tpo