'Bóng hồng' trực chốt biên cương

Nhập ngũ tháng 8-1993 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đến tháng 12-2017, chị Lê Thị Vân về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay, trên cương vị nhân viên kiểm thể.

Nhiệm vụ mới, chị Vân luôn tích cực học hỏi, rèn luyện để nhanh chóng vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu, hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Vốn có giọng hát truyền cảm nên chị còn là hạt nhân văn nghệ nòng cốt của đơn vị.

Từ khi có dịch Covid-19, để ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở ở biên giới, Đồn Biên phòng CKQT La Lay thành lập 4 chốt dã chiến phòng, chống dịch, nhưng ưu tiên chị Vân không phải trực bám chốt. Hiểu được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, Thiếu tá QNCN Lê Thị Vân đã chủ động nhận thêm công việc và tích cực tăng gia, chăm sóc vườn rau, giàn bầu, bí để mang lên chốt tăng cường bữa ăn cho đồng đội.

 Thiếu tá QNCN Lê Thị Vân tiếp phẩm cho đồng đội trên chốt dã chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tá QNCN Lê Thị Vân tiếp phẩm cho đồng đội trên chốt dã chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Thấy đồng đội bám trụ dài ngày trên chốt với nhiều vất vả, thiếu thốn, chị Vân đã gặp chỉ huy đơn vị đề xuất nguyện vọng được lên chốt cùng tham gia trực để chia sẻ khó khăn với đồng đội. Khi chỉ huy đơn vị nêu những khó khăn, vất vả mà phái nữ sẽ gặp, chị khăng khăng: “Nếu các đồng chí lo tôi gặp khó khăn thì cho phép tôi trực ban ngày cũng được, ban đêm tôi sẽ về doanh trại. Tôi cũng là một quân nhân, không lẽ cứ lấy mình là nữ mà đẩy khó khăn cho đồng đội nam”.

Chốt dã chiến nơi Thiếu tá QNCN Lê Thị Vân trực cùng đồng đội không có điện, nước. Công việc hằng ngày của chị là mỗi buổi sáng, kiểm tra một lượt tin nhắn xem các chốt dã chiến cần thứ gì, sau đó chị đi chợ mua và mang lên cho anh em. Cung đường từ đơn vị về chợ Tà Rụt hơn 10km với nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, dốc cao, song chị Vân không quản thời tiết nắng, mưa, chọn mua thực phẩm tươi ngon để đồng đội bớt đi những bữa cơm chỉ có cá khô hay mì tôm nấu làm canh. Đại úy Nguyễn Hoài Linh, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, chỉ huy lán dã chiến nơi đồng chí Vân là thành viên, chia sẻ: “Chốt chúng tôi có đồng chí Vân cùng trực, nấu ăn giúp anh em nên cơm ngon, canh ngọt hẳn và sức khỏe mọi người cũng bảo đảm tốt hơn”.

Từ ngày đơn vị triển khai cao điểm phòng, chống dịch, đến nay đã hơn hai tháng, Thiếu tá QNCN Lê Thị Vân chưa về thăm gia đình. Chị Vân tâm sự: “May chồng tôi dịp này đang ở nhà nên có điều kiện chăm sóc con và lo việc gia đình. So với đồng đội trên các chốt dã chiến, sự vất vả của tôi chưa thấm tháp gì”.

Nhìn vóc dáng mảnh mai của Thiếu tá QNCN Lê Thị Vân trên những cung đường dốc núi biên cương, bám trụ chốt dã chiến, chúng tôi thực sự cảm phục và thêm hiểu tinh thần “chống dịch như chống giặc” của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bong-hong-truc-chot-bien-cuong-615557