'Bóng hồng' CSGT xử lý nhiều 'ma men' trong đêm

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các 'bóng hồng' của Đội nữ CSGT dẫn đoàn đã dừng xe, kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn với nhiều 'ma men' tại nút giao Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định.

Tối 9/9, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (ĐB - ĐS) Công an TPHCM thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Gò Vấp). Ngoài lực lượng nam CSGT, tổ công tác còn có thêm 4 "bóng hồng" thuộc Đội nữ CSGT dẫn đoàn Công an TPHCM.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng là khu vực tập trung nhiều phương tiện lưu thông từ trung tâm về các Quận 9, Thủ Đức….

Sau khoảng 2h đồng hồ đứng chốt, lực lượng CSGT đã tổng kiểm soát 10 trường hợp, phát hiện 4 trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở, tạm giữ 4 xe.

Nhiều "bóng hồng" thuộc đội nữ dẫn đoàn Công an TPHCM thực hiện nhiệm vụ trong đêm

Nhiều "bóng hồng" thuộc đội nữ dẫn đoàn Công an TPHCM thực hiện nhiệm vụ trong đêm

Thấy CSGT, rồ ga bỏ chạy rồi tỏ thái độ bất hợp tác

Đứng chốt tại đèn tín hiệu, bằng kỹ năng nghiệp vụ của mình, lực lượng CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là cánh mày râu.

Tại nút giao Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định, khi đang làm nhiệm vụ, CSGT phát hiện anh N. V. H. điều khiển xe mang biển số 59X1- 852.19 có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn. Khi nữ CSGT yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn thì anh H. dùng dằng, nói: “Tôi không thích như thế này, tôi chấp nhận tôi sai vì tôi có uống, tôi sai tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Kết quả nồng độ cồn của anh H. là 0,058 mg/lít khí thở. Dù đã vượt quá nồng độ cồn cho phép nhưng anh H. vẫn dằng co, sau một hồi mới chịu ký biên bản vi phạm. Với lỗi vi phạm trên, anh H. bị phạt 2,5 triệu đồng, giữ xe 7 ngày, tước bằng lái xe 11 tháng.

Nữ CSGT thực hiện đo nồng độ cồn cho người tham gia giao thông

Tương tự, khi các phương tiện dừng đèn đỏ, CSGT quan sát thấy một người đàn ông tên C. V. N. say xỉn nên đã yêu cầu tấp vào lề để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, khi thấy CSGT, người đàn ông này lại tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị CSGT giữ lại.

Do đã có nhiều hơi men trong người nên người này tỏ thái độ bất hợp tác với CSGT. Sau một hồi lời qua tiếng lại, người này mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn, kết quả máy đo nồng độ cồn hiển thị 0,858mg/lít khí thở.

Dù đã được CSGT giải thích về lỗi vi phạm và nói rõ mức độ nguy hiểm khi điều khiển xe lưu thông trên đường nhưng người đàn ông này vẫn dằng co với lực lượng CSGT và không chịu ký vào biên bản vi phạm. Sau khoảng 1h đồng hồ vận động, người này mới chấp nhận ký.

Tuy nhiên, sau khi biết CSGT giữ xe thì người đàn ông này tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác. Đến khi CSGT nhờ sự trợ giúp của lực lượng công an Phường 1, quận Gò Vấp thì người này mới chấp thuận.

“Bóng hồng” nhẹ nhàng nhắc nhở người tham gia giao thông

Dù không phải là lần đầu các “bóng hồng” của Phòng CSGT ĐB - ĐS Công an TPHCM thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn nhưng khi tuần tra kiểm soát (TTKS) trên đường, các “bóng hồng” vẫn thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông, đa phần người dân đều trầm trồ khi nhìn thấy hình ảnh các nữ CSGT ngồi trên xe đặc chủng.

Tại chốt kiểm tra, các “bóng hồng” thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc TTKS trên đường, nữ CSGT còn tham gia điều phối giao thông và hỗ trợ xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Người dân chấp hành đo nồng độ cồn

“Chào anh, chúng tôi đang thực hiện đợt kiểm tra nồng độ còn, yêu cầu anh hợp tác. Đây là ống thổi 1 lần, mời anh thổi”, một nữ CSGT nói bằng giọng nhẹ nhàng. Sau khi thực hiện nhiệm vụ, nữ CSGT không quên cảm ơn người dân và gửi lời chúc “thượng lộ bình an”.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện thấy nhiều người tham gia giao thông chưa cài quai nón bảo hiểm, lấn làn… các nữ CSGT đã ân cần nhắc nhở và hướng dẫn người đi đường thực hiện đúng quy định để đảm bảo an toàn.

CSGT lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Bên cạnh những trường hợp chống đối thì đa phần người dân đều đồng tình, ủng hộ hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

“Tôi đã uống 4 lon, đáng lẽ không đi nhưng vì sự cố nên phải đi chứ không phải cố ý. Đi gấp nên tôi không mang theo giấy tờ gì”, anh Q. M. (ngụ huyện Bình Chánh) nói.

“Đây là lần đầu tiên tôi bị xử phạt, CSGT làm thế là đúng”, anh M. nói thêm.

(Tên nhân vật đã được thay đổi).

Đại úy Trần Lý Vinh Hạnh (Đội nữ CSGT dẫn đoàn Công an TPHCM) thực hiện nhiệm vụ

Những "bóng hồng" của đội nữ dẫn đoàn tỏa sáng trong đêm

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (Gò Vấp)

Người đàn ông tỏ thái độ bất hợp tác với lực lượng CSGT

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/bong-hong-csgt-xu-ly-nhieu-ma-men-trong-dem-55081.html