Bóng hồng áo lính luyện võ

Ngày thường, những nữ quân nhân của lực lượng vũ trang tỉnh Long An làm công tác chuyên môn tại đơn vị. Họ có thể là nhân viên nuôi quân, nhân viên văn thư, quân y hay nhân viên văn phòng...

Thế nhưng khi được triệu tập tham gia hội thao võ chiến đấu tay không, những “bóng hồng áo lính” này đã thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn, tích cực, hăng hái tham gia luyện tập. Chứng kiến cảnh các chị luyện võ, chúng tôi càng khâm phục ý chí mạnh mẽ và quyết tâm của các nữ quân nhân. Hằng ngày, đúng 7 giờ, các nữ quân nhân đã có mặt tại sân của Đại đội Trinh sát để tham gia luyện tập cùng các nam quân nhân. Mỗi bài tập, nam quân nhân làm nội dung gì thì các nữ quân nhân cũng thực hiện nội dung đó. Thiếu tá QNCN Hà Thị Như Tuyết, nhân viên văn thư, Trung đoàn 738, cho biết: “Để có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, không bị chấn thương trong luyện tập cũng như thi đấu, chúng tôi phải dành 1 giờ khởi động chung và khởi động chuyên môn. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các bài tập bổ trợ như nâng tạ 20kg, tập kéo tay, chạy dây thun... để nâng cao thể lực, bảo đảm đáp ứng được các bài tập.

 Các nữ quân nhân luyện tập kỹ thuật đánh gần.

Các nữ quân nhân luyện tập kỹ thuật đánh gần.

Mặc cho những dòng mồ hôi tuôn chảy trên những gò má trắng hồng, những vết trầy xước trên cơ thể đau rát, các chị vẫn miệt mài khổ luyện với những thế tấn vững chắc, những đường võ điêu luyện, những đòn đánh dứt khoát, mạnh mẽ. Theo Thượng úy QNCN Phạm Thị Thanh Thúy, nhân viên văn thư Ban CHQS huyện Đức Huệ (Bộ CHQS tỉnh Long An), thi đấu võ chiến đấu tay không quyết định ở những kỹ thuật ra đòn bằng tay, chân nên động tác phải thực hiện một cách chuẩn xác. Đó là những kỹ thuật đấm móc, đấm vòng, đấm thẳng hay đá thẳng, đá vòng, đá ngang và kỹ thuật đánh ngã đối phương, kỹ thuật ngã để bản thân không bị thương, cách di chuyển, tránh đòn đối thủ. Do có chồng làm cùng cơ quan và vì cả hai đều bận rộn với công việc. Mỗi lần chị Thúy tham gia hội thao, con nhỏ phải gửi về để ông bà ngoại trông giúp. Nhiều hôm, con nhớ gọi điện đòi mẹ về, chị rất thương con nhưng cũng thêm quyết tâm, chăm chỉ luyện tập để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ là một “võ sĩ” giỏi, chị Thúy còn được mệnh danh là xạ thủ K54 của đơn vị, đạt nhiều thành tích cao trong hội thao bắn súng K54 của Quân khu 7. Còn đối với Trung úy QNCN Đặng Thị Tuyết Mai, Y sĩ bệnh xá Bộ CHQS tỉnh, thường ngày chỉ quen với các dụng cụ y tế: Dao, kéo, kim tiêm... mà khi tập luyện, chị lại cứng cỏi, vững chắc với những động tác khá chuyên nghiệp, không khác gì một người luyện võ từ lâu. Có con nhỏ vừa tròn hai tuổi nên sau khi kết thúc luyện tập chị Mai lại tất bật về với gia đình.

Khi mới được triệu tập vào đội đi thi đấu tại hội thao, các nữ quân nhân chân yếu, tay mềm còn khá e ngại, vì nghĩ võ thuật vốn chỉ dành cho phái mạnh. Vậy mà sau một thời gian rèn luyện, các chị đã trở thành những bóng hồng có tinh thần “thép”, mạnh mẽ, dũng cảm, can trường, xứng danh truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Bài và ảnh: BIỆN VĂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bong-hong-ao-linh-luyen-vo-633584