Bông hoa này là của chung!

Gần trưa 17-8, ông Xuân ở tầng 1, phía Đông tòa nhà GH5-Green House, Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên mở cổng đi ra phố có việc. Bỗng ông nhìn thấy một bà độ tuổi trung niên đang ngắt những bông hoa mới nở ở bồn cây cảnh góc phố, rồi đưa cho cháu nhỏ chừng 4 tuổi cầm. Ông Xuân vội bước đến hỏi:

- Sao bà lại ngắt hoa ở đấy thế?

- Chào ông ạ! Hoa đẹp quá! Thằng bé cứ đòi nên tôi ngắt cho cháu!

- Bà ơi! Hoa ở những bồn như thế này là cảnh đẹp chung của khu dân cư. Chúng ta phải dạy trẻ nhỏ điều đó và nhắc nhở các cháu cùng gìn giữ, vừa để giữ vẻ đẹp, vừa xây dựng ý thức bảo vệ của công bà ạ!

- Rõ thật là tôi vô tâm quá! Chỉ biết chiều các cháu mà không nghĩ đến điều ấy! Tôi cảm ơn ông đã chỉ bảo giùm…

Chứng kiến câu chuyện trên, Người Xây Dựng rất tán đồng với ông Xuân và sực nhớ câu hát: “Ra vườn hoa em chơi… Em muốn hái một bông hoa hồng. Nhưng cô dặn em đừng hái. Bông hoa này là của chung!”.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/977141/bong-hoa-nay-la-cua-chung