Bỗng dưng người yêu 'lặn mất tăm'

Trước khi anh ấy đi thực tập, chúng em có gặp nhau được đôi lần ở chỗ trọ của em. Nói chung, hai chúng em nói chuyện hợp cạ, thấy vui vẻ khi ở bên nhau. Khoảng 10 hôm trước, zalo của anh ấy bỗng dưng bị khóa.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Năm nay em 20 tuổi. Em yêu một anh đang học đại học y năm cuối và đang đi thực tập ở xa được hơn một tháng. Vì bận học nên 2 chúng em rất ít thời gian gặp gỡ, hầu như chỉ nói chuyện qua zalo.

Lúc mới “tán” em, anh ấy xin số điện thoại, em không cho nên chúng em không biết số của nhau. Em cũng chưa biết nơi ở trọ của anh ấy. Trước khi anh ấy đi thực tập, chúng em có gặp nhau được đôi lần ở chỗ trọ của em. Nói chung, hai chúng em nói chuyện hợp cạ, thấy vui vẻ khi ở bên nhau.

Khoảng 10 hôm trước, zalo của anh ấy bỗng dưng bị khóa. Em chẳng thể nào liên lạc được với anh ấy. Cuối tuần, em tìm lên chỗ anh ấy thực tập thì chủ nhật anh ấy về nhà mất rồi. Và thật kinh khủng khi chị y tá ở đó còn nói với em là hình như anh ấy có vợ và con 3 tuổi rồi. Em cảm thấy đất dưới chân mình như sụp xuống, chẳng biết nên làm thế nào.

Ảnh minh họa

Theo chị, em có nên gặp anh ấy để hỏi rõ mọi chuyện hay là chờ anh ấy về tìm em ạ?

Nguyễn Thu Hằng (Hòa Bình)

Hằng yêu quý!

Cả 2 câu em hỏi chị câu trả lời đều chưa xuất hiện. Thật khó để có thể gặp được anh ấy khi em không có phương tiện liên lạc, không có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Còn một khi người ta đã chủ động ra khỏi cuộc đời em thì việc em chờ đợi họ tìm em có khả thi không?

Nhưng có thể câu chuyện của em chưa đến mức ấy vì zalo bị khóa hay thông tin của chị y tá chỗ anh ấy thực tập đều là thông tin chưa kiểm chứng được, chẳng có cơ sở nào để kết luận thực tế có gì mờ ám. Hãy cho mình và người yêu một khoảng thời gian nữa nhé để em tìm hiểu kỹ hơn về gia cảnh, bạn bè, người thân và bản thân anh ấy.

Vấn đề là mối tình này của em nghiêng về cảm tính nhiều, chưa đi sâu tìm hiểu những thông tin đời thường, xác thực của nhau. Không biết các em yêu nhau lâu chưa nhưng nhận lời yêu khi chưa biết gì nhiều về gia đình, mối quan hệ của anh ấy với người thân, bạn bè thì mối tình này “sét đánh” quá.

Thậm chí địa chỉ nhà trọ, điện thoại cũng không cần thì quá mạo hiểm. Mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của người ấy. Như bây giờ, họ không liên lạc zalo hoặc biến mất, thế là người em yêu hoàn toàn lặn mất tăm, em có muốn cũng không thể tìm ra. Thời đại này rồi mà để mình rơi vào tình trạng “lạc” người yêu hoàn toàn là đáng trách đấy em nhé.

Kiến tạo một tình yêu rất cần cảm xúc rung động từ trái tim. Nhưng khi thấy trái tim đã hoàn chung nhịp đập, đã thấy hai người chung nhiều tần số thì cần phải tỉnh táo tìm hiểu nhiều hơn về người mình yêu. Tính cách, sở thích, gia cảnh, quan niệm sống, những người thân, bạn bè... của họ đều là cở sở em thực sự hiểu về họ và nhìn ra những khó khăn của mối quan hệ để thích nghi, tìm cách vượt qua.

Không ai có thể chỉ yêu bằng trái tim, cần yêu nhau với cảm xúc chân thành, tỉnh táo, rõ ràng và lý trí để có thể quyết định những điều trọng đại cho cuộc sống tương lai mà không bao giờ phải ân hận.

Thanh Tâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/bong-dung-nguoi-yeu-lan-mat-tam-post48314.html