Bỗng dưng bị chém

Đang ở trong nhà, bỗng dưng anh Đặng Ngọc Thắng (1987, trú K104/43- Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) gặp phải họa 'trên trời rơi xuống'. Thời điểm đó, Bùi Tấn Đạt (2000, trú K74/27- Lê Đình Lý, TP Đà Nẵng) xách mã tấu xông vào nhà, chém anh Thắng gây thương tích. Ngày 21-4, Công an phường Vĩnh Trung cho biết, đã lập hồ sơ vụ việc chuyển Công an quận Thanh Khê thụ lý.

Đang ở trong nhà, bỗng dưng anh Đặng Ngọc Thắng (1987, trú K104/43- Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) gặp phải họa “trên trời rơi xuống”. Thời điểm đó, Bùi Tấn Đạt (2000, trú K74/27- Lê Đình Lý, TP Đà Nẵng) xách mã tấu xông vào nhà, chém anh Thắng gây thương tích. Ngày 21-4, Công an phường Vĩnh Trung cho biết, đã lập hồ sơ vụ việc chuyển Công an quận Thanh Khê thụ lý.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_241815_bong-dung-bi-chem.aspx