Bóng đen 'không mời mà đến' trong bức ảnh của du khách

Khi xem lại tấm hình vừa chụp, người khách đến tham quan lặng người vì sự xuất hiện của một bóng đen lạ.

Jon Wickes, 50 tuổi đã đưa cậu con trai 12 tuổi Harry Wickes tới lâu đài Eynsford, Kent, Anh tham quan. Harry đang có bài học về các lâu đài trung cổ ở trường, do vậy người cha đă tặng cậu con trai một chuyến tham quan thực tế, Mirror đưa tin ngày 24/1.

Tại đây, hai cha con đã chụp nhiều ảnh. Khi nhìn lại các tác phẩm của mình, ông Wickes đã rất ngạc nhiên khi thấy trong một bóng đen xuất hiện trong ảnh. Phóng to hình, ông nhận ra bóng đen đó là một người mặc quần áo thầy tu.

Bóng đen bí ẩn xuất hiện trong bức ảnh của cha con Wickes. Ảnh: Mecury Press&Media.

Wickes nhớ lại, lúc chụp bức ảnh đó tại lâu đài, ông không thấy bất kỳ người lạ nào đứng gần. "Tôi rất ngạc nhiên khi xem bức ảnh này".

Theo các câu chuyện kể về những điều kỳ lạ ở lâu đài, bóng đen này cũng từng xuất hiện trước đó. Wickes đã mang bức ảnh mình chụp tới hỏi một chuyên gia nghiên cứu về các hiện tượng huyền bí. Người này đã tới lâu đài Eynsford kiểm tra vào tuần trước.

Wickes cũng đã đăng bức ảnh của mình lên mạng để chờ đợi sự giải thích phù hợp. Tuy nhiên, một số người khẳng định bóng đen xuất hiện trong bức ảnh, thực ra là lỗ hổng trên tường. Ý kiến này bị bác bỏ ngay sau đó, vì nhiều người từng tới thăm lâu đài Eynsford đã khẳng định, bức tường phía sau vẫn còn nguyên vẹn.

Bức ảnh được phóng to. Nhà săn ma Tigwell cho biết sau khi nghiên cứu kỹ tòa lâu đài, ông không thể giải thích nổi hiện tượng mà Wickes chụp được. Ảnh: Mecury Press&Media.

"Tôi không chắc chắn đó liệu có phải một bóng ma hay không. Tôi không bao giờ sợ hãi những thứ như vậy. Ban đầu, tôi nghi ngờ đó là một trò đùa của ánh sáng. Nhưng mọi người đều nói rằng đó thực sự là một bóng ma", Wickes nói.

Đây không phải lần đầu, Wickes "có duyên" với các hiện tượng siêu nhiên. Vào năm 1995, ông gặp tai nạn xe máy và đã chết lâm sàng. "Khi ấy, tôi thấy mình nằm đó và đã chết. Rồi tôi gặp ông mình. Ông bảo tôi phải quay trở lại".

Wikces là người khách đã chụp được bức ảnh kỳ lạ. Ảnh: Mirror.

Tấm ảnh của Wickes trở thành chủ đề nóng trên mạng và thu hút sự quan tâm của nhà săn ma Alan Tigwell, 44 tuổi. Ông đã tới lâu đài Eynsford vào ngày 18/1 để xem xét lâu đài. Ông khẳng định đây là một bức ảnh "tuyệt vời".

Người quản lý của lâu đài từ chối bình luận về bức ảnh cũng như chuyện liệu nơi đây có ma. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, trước đây lâu đài là nơi ở của một thầy tu. Ông đã sống ở đây đến khi chết.

Lâu đài mở cửa đón khách từ 10h đến 18h mỗi ngày, từ tháng 4 đến tháng 10. Từ tháng 10 đến tháng 4, giờ mở cửa là 10h-16h. Nơi đây có bãi đỗ xe dành cho du khách ghé thăm. Khách tới tham quan lâu đài cũng được phép dẫn theo chó.

Nơi đây chỉ cách ngôi nhà của Charles Darwin, nhà khoa học đại tài đã viết lên Thuyết tiến hóa nổi tiếng, 12 km. Du khách cũng có thể ghé qua ngôi nhà này để tham quan, tìm hiểu về nơi Darwin từng sinh sống và cả khu vườn của gia đình ông.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bong-den-khong-moi-ma-den-trong-buc-anh-cua-du-khach-d126338.html